Hành trình trưởng thành của U.19 Việt Nam

16/07/2022 08:34 GMT+7

Trước khi U.19 Việt Nam đánh bại U.19 Thái Lan để đoạt HCĐ ở giải U.19 Đông Nam Á diễn ra chiều qua, việc VFF khẳng định sẽ đầu tư cho đội tập huấn ở Nhật Bản cho thấy kỳ vọng và niềm tin đối với thầy trò HLV Đinh Thế Nam, với tầm nhìn U.20 châu Á 2023.

U.19 Việt Nam gặp lại “người đồng cảnh ngộ” U.19 Thái Lan sau khi cùng thua sốc ở bán kết, trong cảnh tâm lý, tinh thần có những tác động nhất định từ trận hòa 1-1 ở vòng bảng. Khi cái đích cao nhất là trận chung kết không thể đạt được, cả 2 đội đều tìm kiếm một chiến thắng danh dự ở trận tranh HCĐ.

Có thể thấy so với trận trước, U.19 Việt Nam nhập cuộc ổn hơn khi không còn những dấu hiệu căng cứng trước người Thái. Việc Văn Trường bất đắc dĩ vào sớm - thay Đức Việt bị đau - và đá nhô cao khiến hàng thủ U.19 Thái Lan bối rối, nhọc nhằn triển khai bóng lên. Nhưng một lần nữa, U.19 Việt Nam để đối thủ này dẫn bàn trước, sau một loạt pha phán đoán, cản phá, bọc lót lỗi của hàng thủ và cả thủ môn Văn Bình.

Đội U.19 VN sẽ trình diễn bộ mặt trưởng thành hơn trong thời gian tới

VFF

Rõ ràng, sự thiếu tập trung vào những thời khắc cuối trận vẫn là hạn chế lớn nhất của U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á 2022. Nhưng như Thanh Niên từng phân tích, điểm mạnh nhất của lứa U.19 Việt Nam này không nằm ở hàng thủ mà là hàng công. Vào sân thay người, “sát thủ trẻ” Nguyễn Quốc Việt một lần nữa cho thấy bản năng thính nhạy bằng pha chớp thời cơ lạnh lùng, một lần nữa đưa U.19 Việt Nam quân bình tỷ số trước U.19 Thái Lan.

Trên chấm luân lưu 11 m, những chàng trai áo đỏ đã cho thấy bản lĩnh tuyệt vời khi thực hiện thành công toàn bộ 5 lượt sút. Thủ thành Cao Văn Bình đã chuộc lỗi bằng pha cản phá chính xác, giúp U.19 Việt Nam đoạt tấm HCĐ. Riêng HLV Đinh Thế Nam lại một lần nữa gieo sầu cho người Thái, với lần thứ 3 buộc đồng nghiệp Salvador Garcia trở thành bại tướng.

Rất đáng khen khi 1 ngày trước trận đấu, VFF chủ động đưa ra đánh giá khách quan về U.19 Việt Nam, từ khó khăn nhân sự đến trận thua sốc 0-3 trước U.19 Malaysia. Rõ ràng, nếu nhìn lại quá trình định hình và phát triển lối chơi của U.19 Việt Nam, với mật độ 7 trận/14 ngày thì có thể thấy các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã có những tiến bộ rõ nét. Những căng cứng như trận đầu ra quân gặp U.19 Indonesia hay hiệp 1 gặp U.19 Philippines đã dần thay thế bằng sự điềm tĩnh hơn, tự tin hơn.

Trong tầm nhìn của mình, VFF vẫn có niềm tin vào lứa U.19 Việt Nam này, khi đã chơi tốt với thế trận chủ động trước mọi đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines. Đó là kết quả đáng khích lệ khi HLV Đinh Thế Nam đến với giải mà trong tay vắng gần nửa số cầu thủ được ông rất kỳ vọng. Ngày 27.7 tới, sau 2 tuần thả lỏng và lấy lại cân bằng, tuyển U.19 Việt Nam sẽ được tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2023. Hy vọng lúc đó các CLB sẽ sẵn sàng nhả quân để HLV Đinh Thế Nam có được lực lượng mạnh nhất, để sau đợt tập huấn ở Nhật Bản U.19 Việt Nam sẽ trình diễn một bộ mặt trưởng thành mạnh mẽ hơn, nhờ trải nghiệm quý giá tại Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng U.19 Việt Nam số tiền 300 triệu đồng. Cùng với 500 triệu đồng tiền thưởng thành tích lọt vào bán kết, đội U.19 Việt Nam được VFF thưởng tổng cộng 800 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.