Vào chiều hôm qua, bà Bhutto đã được an táng trong khu mộ phần của dòng họ Bhutto nổi tiếng tại Ghari Khuda Baksh. Bà yên nghỉ tại đây bên cạnh cha của mình, ông Zulfikar Ali Bhutto, người cũng từng làm Thủ tướng Pakistan và đã bị hành quyết vào năm 1979. Đây là nơi mà chỉ chưa đầy 2 tháng trước, người phụ nữ đẹp đầy tham vọng này còn ngồi lặng hàng giờ liền trong chuyến viếng thăm những người thân đã khuất. Lần đó, bà đã cầu nguyện cho họ và cho sự bình yên của đất nước Pakistan. Còn giờ đây thì hàng trăm ngàn người ủng hộ đang khóc thương bà.
Người ủng hộ chuyển quan tài của bà về quê hương - Ảnh: AFP |
Cái chết của bà Bhutto là một cú sốc khủng khiếp đối với dân chúng Pakistan và toàn thế giới. Nhưng dường như chính bản thân người phụ nữ này đã tiên đoán được điều đó trước khi quyết định về nước vào ngày 18.10 sau 8 năm sống lưu vong. Trả lời phỏng vấn Đài CNN hồi tháng 9, bà nói: "Tôi biết nguy hiểm rình rập ở đó, nhưng tôi đã sẵn sàng đối phó với chúng". Sau khi bà hồi hương, Chính phủ Pakistan đã nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa nhằm vào bà, cảnh báo bà không được đi lại nhiều để tránh bị mưu sát. Nhưng bà vẫn đi lại, gặp gỡ dân chúng và thăm viếng đây đó bởi "tôi không muốn làm một tù nhân". Bà còn tham gia các cuộc tuần hành phản đối chính phủ. Tham vọng của bà là đem lại một bầu không khí chính trị mới cho Pakistan sau một thời gian dài nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự. Tuy nhiên, bà đã phải trả giá cho sự dấn thân đó.
Giờ đây thì bà đã có thể yên nghỉ sau một hành trình đầy trắc trở và dở dang. Bà đã yên nghỉ giữa một đất nước Pakistan còn nhiều bất ổn.
C.M.L
Bình luận (0)