TNO

Háo hức khám phá 'đồi thánh giá' ở đất nước Lithuania

15/09/2014 11:24 GMT+7

(iHay) Những câu chuyện huyền bí về ngọn đồi thánh giá khiến mọi du khách qua đây phải dừng bước…

(iHay) Những câu chuyện huyền bí về ngọn đồi thánh giá ở thành phố Siauliai (Lithuania) được lan truyền khiến mọi du khách ngang qua đây phải dừng bước…

>> Khám phá bảo tàng Đánh lừa thị giác ở Singapore

 Háo hức thăm  đồi thánh giá ở Lithuania  5
Trên ngọn đồi cao khoảng 300 m xanh rì màu cỏ, những cây thánh giá, hình ảnh Chúa Jesus, đức mẹ Maria và tràng chuỗi cầu kinh được đặt chất chồng lên nhau

Tình cờ trong một trận chơi bóng chuyền trên cát ở thủ đô Vilnius, anh Adomas - một đồng đội của tôi đã giới thiệu cho tôi điểm tham quan mới ở Lithuania. Tên “đồi thánh giá” nghe qua có một chút huyền bí, khiến tôi bắt chuyến xe lửa từ Vilnius đến tận thành phố Siauliai nằm ở phía bắc Lithuania để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. 

Nằm cách trung tâm thành phố Siauliai khoảng 12 km, sự linh thiêng của đồi được dệt từ những câu chuyện dân gian truyền tai nhau khiến bất cứ ai có cơ hội đi ngang qua đều dừng xe và ghé lại để cầu nguyện. Người ta không thể đếm được có bao nhiêu cây thánh giá và tràng chuổi ngọc được dựng trên đồi mà chỉ biết rằng số lượng nó ngày càng tăng lên góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho những kẻ hiếu kỳ tới thưởng ngoạn.

 Háo hức thăm  đồi thánh giá ở Lithuania  2
Người ta dễ dàng tưởng tượng đến những câu chuyện huyền bí, những bóng ma được người dân thêu dệt qua thời gian

Giữa không gian bao la của những cánh đồng cỏ thẳng tắp đến chân trời, đồi thánh giá nhô lên như là tâm điểm thu hút sự chú ý. Khoảng sân lớn trước đồi dựng bức tượng lớn Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá và ven theo hai bên bậc thang trung tâm là những hàng thánh giá lớn nhỏ nhiều màu sắc khác biệt dựng chồng chất lên nhau.

Một vài cây tuyết tùng trồng xung quanh lại đổ bóng râm vào đồi thánh giá. Nhìn những giọt sương mai đọng lại trên những cây thánh giá vô hồn nằm trong bóng râm, sợ sệt là cảm giác chung cho những ai một lần giẫm chân trên mảnh đất kỳ diệu này.

 Háo hức thăm  đồi thánh giá ở Lithuania  3
Những cây thánh giá hay chuổi ngọc đã bạc màu, hoen ố màu đồng

Nối chân bao du khách khác, tôi bước trên những bậc thang bằng gỗ để lên đỉnh đồi. Tiếng cọt kẹt, răng rắc của những ván gỗ vang lên theo những bước chân tạo thành âm thanh khá rùng rợn vang xa và mất hút vào không gian.

Dọc theo lối đi lên, trùng trùng điệp điệp những cây thánh giá, hình ảnh Chúa Jesus, đức mẹ Maria, hình nộm và tràng chuổi cầu kinh phủ kín ngọn đồi. Nhìn những cây thánh giá hay chuổi ngọc đã bạc màu, hoen ố màu đồng và chi chít những mạng nhện bao phủ, tôi thầm hiểu rằng ngọn đồi có thâm niên khá lâu trong sự tín ngưỡng của người Lithuania.

Sự thật về đồi thánh giá

Thấy nét mặt của tôi vẫn còn một chút thất thần sau khi viếng thăm đồi thánh giá, cô Danuta bán quà lưu niệm phía trước đồi giải thích cho tôi hiểu đó là nơi tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống vì nền hòa bình cho đất nước Luthiana, không giống như những câu chuyện đường phố mà tôi đã nghe qua.

Trước năm 1795, Luthuania cùng với Ba Lan thuộc khối thịnh vượng chung. Năm 1795, Lithuania trở thành một vùng đất thuộc quyền quản lý của các hoàng đế nước Nga. Từ năm 1831 - 1863, người Lithuania hai lần liên kết với người Ba Lan để đứng lên giành độc lập từ Nga và ngọn đồi vừa được xem là nơi xuất quân ra trận lẫn pháo đài phòng thủ giữa biên giới hai bên.

Dù không một ai ngã xuống trên ngọn đồi ấy, nhưng những người Lithuania thường đem đặt những ngọn thánh giá tại đây và cầu nguyện với niềm tin Chúa phù hộ cho đoàn quân sẽ chiến thắng và quay về. Tuy 2 lần thất trận trước người Nga, nhưng cuộc chiến đã nói lên những khát khao yêu chuộng sự tự do của người Lithuania.

 Háo hức thăm  đồi thánh giá ở Lithuania  4
Từ 55.000 cây vào năm 1990, đến nay có khoảng hơn 100.000 cây thánh giá được đặt tại đồi, theo ước tính của cô Danuta

Sau thế chiến lần I, khu vực Đông Âu tái cấu trúc lãnh thổ giữa các quốc gia và Lithuania tuyên bố mình là quốc gia độc lập. Sự tuyên bố độc lập khiến Lithuania phải trả cái giá đắt bởi những cuộc chiến sau đó với người Nga và Ba Lan. Những ngọn thánh giá hay những hình ảnh liên quan đến tâm linh được tiếp tục đặt trên đồi để củng cố niềm tin. Giành chiến thắng trong những cuộc chiến đó, nhưng hơn 28.000 người Lithuania đã nằm xuống cho nền độc lập. Đồi lại càng được chất chồng thêm nhiều cây thánh giá để cầu nguyện cho anh linh những người đã khuất.

Đặt thánh giá trên ngọn đồi linh thiêng để cầu nguyện cho một điều gì đó trong cuộc sống đã trở thành thói quen tâm linh của những người Lithuania. Năm 1993, đồi thánh giá cũng được Đức Giáo Hoàng John Paul II viếng thăm đọc kinh cầu nguyện cho hòa bình, niềm tin, tình yêu và sự hy sinh.

Tôi mua một cây thánh giá cùng với chuổi hạt cầu kinh nho nhỏ và quay trở lại đặt trên ngọn đồi cao lộng gió. Cũng giống như tâm linh của người Lithuania, tôi cũng cầu phúc cho mình khi đặt chân đến đây. Không trách những câu chuyện phím về các bóng ma, những câu chuyện hoang đường nghe ở trên phố làm tôi sợ hãi. Tôi luôn tin rằng câu chuyện nhằm làm cho chuyến đi của kẻ lữ hành thêm hào hứng mỗi lần muốn dấn thân đến những vùng đất lạ pha lẫn chút tâm linh.

Phượt ký của Thiên An
Ảnh: Nguyễn Chí Linh

>> Khám phá đồi cát Phương Mai
>> Khám phá Nhà thờ đá Phát Diệm
>> Khám phá 'Đà Lạt' ở xứ Huế
>> Khám phá những điều thú vị nhất trên đất Peru

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.