Hát giữa biển Đông

23/04/2007 16:31 GMT+7

Nếu ai đã từng đến với những người lính trẻ, sẽ thấy họ phấn chấn, hạnh phúc và cũng khát khao như thế nào khi được xem, được nghe và nhất là được trực tiếp tham gia những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Những tình cảm chân thành và nồng hậu ấy càng rõ rệt đối với những người lính đảo Trường Sa đang giữ đất trời Tổ quốc giữa Biển Đông. Cách đất liền hơn nửa nghìn cây số, thật hạnh phúc khi người lính ở đây được đón những đoàn văn công ra giao lưu và biểu diễn.

Những hình ảnh này vừa được chụp ở Trường Sa, khi đoàn văn công Quân khu 1 biểu diễn ở các đảo Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn...

Tốp ca nam đảo Trường Sa Lớn với “Hành khúc ngày và đêm”

Binh nhất Nguyễn Hải Triều ở đảo Trường Sa Lớn song ca “Lời của gió” với ca sĩ Ngọc Trâm

Chiến sĩ này ôm chiếc mũ và vỗ như vỗ trống!

  Tin, ảnh: Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.