Hãy thanh thản ra đi, Điền ơi!

01/07/2009 08:55 GMT+7

(TNTT>) Rạng sáng hôm qua (30-6), giới văn nghệ sĩ, nhà báo, bạn bè thân của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nhắn tin, gọi điện để báo cho nhau một cái tin mà chẳng ai muốn: Huỳnh Phúc Điền đã mất. Ai cũng mong điều này đừng đến, nhưng… >> Vào buổi sáng, ngày Điền ra đi

Vẫn đau buồn dù đã biết trước

Đạo diễn Đinh Anh Dũng là người biết tin Điền đang hấp hối trước tiên. Lúc đó là hơn 2 giờ 30 phút sáng. Anh vội vã chạy sang nhà bạn. Đúng 3 giờ, Điền ra đi trong thanh thản. 12 năm trước, Đinh Anh Dũng làm “tổng đạo diễn” cho tiệc cưới của Điền với Hải Anh. Năm tháng qua đi, anh đã có với Điền quá nhiều kỷ niệm: những lần gặp mặt, nhậu nhẹt cùng bạn bè, những đêm thức trắng vì show diễn, từng cãi nhau nẩy lửa do bất đồng quan điểm trong công việc… nhưng rồi chính anh lại là người được chọn làm đạo diễn cho bạn mình trong lễ tang.

Giọng anh run run: “Là đạo diễn nhưng chúng tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì về việc tổ chức tang lễ. Nhưng vì trước lúc lâm chung, Điền tin tưởng nhờ tôi và Nguyễn Quang Dũng lo liệu nên chúng tôi không thể không làm. Đàn ông nhưng khi nhìn 2 con của Điền là bé Chò và bé Mi, tôi không cầm được nước mắt. Chúng chưa hiểu gì nhiều về nỗi mất mát quá lớn này vì chỉ mới vài tuổi nên chúng tôi cố gắng làm hết sức để bù đắp”.

 
Những vòng hoa trắng cho ngày ra đi của anh

Rất đông bạn bè Điền mất ngủ khi nghe tin anh qua đời. Đó là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lê Quang, Thái Huân đang lưu diễn xa… Những người bạn tri kỷ với Điền đã không thể cầm được nước mắt, thậm chí khóc như những đứa trẻ ngay trên đất Mỹ. Đàm Vĩnh Hưng tức tốc mua vé máy bay trở ngược về Việt Nam để dự tang lễ Điền được… 1 ngày rồi lại bay nửa vòng trái đất để diễn show vì lỡ ký kết hợp đồng, không thể hủy bỏ.

Tại ngôi nhà của Điền trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, từ sáng sớm gần như những người thân, bạn bè của Điền đều có mặt, lặng lẽ ai làm việc nấy, góp một chút sức lực nhỏ bé của mình vào tang lễ của bạn. Điền nằm đó, im lìm, nhưng nếu tin có linh hồn, ắt hẳn anh sẽ mỉm cười mãn nguyện trước tấm lòng của mọi người. Quay phim Nguyễn Tranh, Trinh Hoan, diễn viên Bình Minh, Hồng Ánh, ca sĩ Thanh Thảo, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, đạo diễn Lê Quý Dương, Hùng Phương… là những người có mặt sớm nhất cùng đông đảo giới báo chí.

Vĩnh biệt một tài năng

Showbiz Việt lâu lắm mới có thể sản sinh ra một đạo diễn tài năng như Điền. Anh được mệnh danh là “phù thủy" với nhiều màn biến hóa khôn lường trên sân khấu, đầy ma thuật với ánh sáng, màu sắc, âm thanh. Chính anh chứ không ai khác đã làm sân khấu nhạc Việt những năm qua thêm sôi nổi, hiện đại và tạo nên một phong cách mới, rất Huỳnh Phúc Điền. Anh là tổng đạo diễn cho chương trình Duyên dáng Việt Nam nhiều nhất với 9 kỳ tham dự trong đó có cả lần sang Úc biểu diễn. Những show ca nhạc lớn nhất Việt Nam, diễn trên sân vận động như live show Mỹ Tâm, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng… rồi những lễ trao giải quan trọng như Làn sóng xanh, Mai Vàng, Hoa hậu Việt Nam… không hề thiếu bước chân anh từ Nam chí Bắc.

Điền là nghệ sĩ luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Làm việc với anh nếu ai không biết ý rất dễ hiểu lầm anh khó chịu, nóng giận nhưng quen rồi sẽ nhận ra con người thật của anh. Phía sau cái nóng tính, cứng rắn trong công việc luôn ẩn chứa một tấm lòng rất tình cảm, hết mình vì bạn, vì đàn em…

Gia đình và bạn bè đã chọn cho Điền một “ngôi nhà” mới tận nghĩa trang Bình Dương, rộng 50 mét vuông. Và Điền chắc sẽ thật vui khi đối diện với anh là nơi yên nghỉ của một người rất nổi tiếng: nhà văn Sơn Nam.

 
Gia đình Huỳnh Phúc Điền những ngày hạnh phúc

Những đạo diễn buộc phải chỉ huy một sự kiện không ai mong muốn. Những ca sĩ hát thầm các ca khúc một thời gắn chặt với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trong nước mắt sẻ chia. Những bạn bè thân ngậm ngùi nhớ lại từng câu chuyện, từng kỷ niệm có vui có buồn với anh trong hơn 20 năm Điền lập nghiệp, học hành và thành danh trên đất Sài Gòn chắc rằng sẽ mãi nhớ đến anh, một tài hoa của đất nước. Huỳnh Phúc Điền ra đi đúng vào lúc tài năng đang trên đỉnh điểm với hàng loạt dự án dang dở: Duyên dáng Việt Nam vào cuối năm 2009, live show Phương Thanh, Quang Dũng…

Huỳnh Phúc Điền nằm đó. Anh đang xem lại cuốn phim đời mình giữa tình yêu thương của bạn bè, gia đình, người thân. Tháng ngày cơ cực, thất nghiệp, rồi bươn chải tìm kiếm việc làm, mưu sinh giữa thành phố xa lạ của 20 năm trước. Đám cưới với người vợ hiền Hải Anh trong niềm hạnh phúc cùng bạn bè, gia đình cách đây 12 năm. Lần hồi hộp chào đón con trai đầu lòng và vỡ òa hạnh phúc khi bé gái Mi ra đời để có đủ “nếp tẻ”. Rồi trở thành đạo diễn show ca nhạc năm 1996 và là một tên tuổi lớn những năm sau này, đoạt gần như những giải thưởng quan trọng nhất của nghề nghiệp do nhiều tổ chức, đơn vị trao tặng.

20 năm sau, Điền đã thay đổi. Vóc dáng mập mạp hơn xưa. Gương mặt hằn thêm những vết nhăn, tóc loe hoe bạc nhưng có một thứ không hề đổi. Đó là tấm lòng của anh với tất cả mọi người. Đến những ngày tháng cuối đời anh vẫn muốn thực hiện một điều ước: làm show từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư nghèo. Anh chưa kịp thực hiện hoài bão này nhưng để lại lời nhắn: dồn hết toàn bộ tiền phúng điếu trong tang lễ anh cho những bệnh nhân này bởi anh từng nói đó mới chính là show diễn quan trọng nhất đời mình, còn lại tất cả đều là hư vô… Vĩnh biệt. Hãy thanh thản ra đi, Điền nhé!

Sáng nay, mở máy di động tôi nhận được 3 tin nhắn cùng một lúc, một của Trịnh Vĩnh Trinh, một của đạo diễn Đinh Anh Dũng, và một tin từ số máy của Huỳnh Phúc Điền: “Anh Điền mất lúc 3 giờ sáng”. Thật sự rất đau đớn.

Sự ra đi của Điền không chỉ là một mất mát riêng của gia đình, mà là mất mát lớn của giới showbiz Việt
Ông Nguyễn Công Khế, Trưởng ban tổ chức DDVN, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên


Điền là người cộng tác với báo Thanh Niên trong các chương trình Duyên dáng Việt Nam, mà tôi là trưởng ban tổ chức, người sáng lập Duyên dáng Việt Nam. Từ chương trình lần thứ 10 cho đến nay, Điền bắt đầu cộng tác với DDVN, vì thế giữa chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Điền là một đạo diễn sân khấu tài hoa. Và phải nói rằng Duyên dáng đã chắp cánh cho Điền, và Điền cũng đã đóng góp cho Duyên dáng rất lớn.

Để có một chương trình DDVN hoành tráng và nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước như ngày nay có sự đóng góp rất lớn của Điền cùng các đạo diễn trẻ khác.

Trong thời gian Điền chữa bệnh ở Singapore, chúng tôi đã dành hẳn một phòng riêng để anh tá túc ở văn phòng đại diện của báo Thanh Niên tại Singapore.

Lúc Điền mới trở bệnh lại khoảng 2-3 tuần gần đây, tôi và một số anh em khác cùng vào bệnh viện để can thiệp một phòng riêng cho anh và gặp chị Hương thư ký Ban giám đốc và bác sĩ Bình, bác sĩ trẻ, và giỏi ở đó. Xem xong phác đồ điều trị của Điền ở Singapore, bác sĩ Bình nói rằng bệnh của Điền có khả năng chữa được nhờ một loại thuốc mới ở Mỹ mà trong phác đồ chữa trị ở Singapore chưa có. Chúng tôi và người nhà anh rất mừng. Nhưng sau đó, có lẽ sức khỏe của Điền đã ở vào thời điểm quá yếu…

Tôi còn nhớ lần đầu tiên DDVN được tổ chức ở nước ngoài, vào tháng 11 năm 2005 tại Úc. Chương trình đó do Điền đạo diễn đã thành công vang dội. Có tờ báo ở Úc cho rằng “DDVN lần này quả là ‘tiếng chuông vàng’ cho lần đầu tiên mang chuông đi đánh xứ người”.

Bên cạnh đó sự nồng nhiệt của công chúng người Việt, và cả những người nước ngoài từ trước, trong và cả sau đêm diễn đã làm cho chúng tôi rất vui. Cũng có một nhóm quá khích, biểu tình bên ngoài tòa đô chính Sydney, và nhà hát Canberra nhưng chính cả những người biểu tình đó, họ cũng cho vợ con vào xem.

Hồi trước tháng 5 năm nay, Điền cũng cộng tác với Tập đoàn truyền thông thanh niên và báo Thanh Niên dự định làm DDVN 21 ở nhà hát Hòa Bình, với chủ đề Ngày trở về. Tôi nghĩ Điền linh tính rằng mình sẽ đi xa cho nên muốn nhân kỷ niệm DDVN lần thứ 21 làm một Ngày trở về để hội tụ các anh em nghệ sĩ, diễn viên, người đẹp đã cùng cộng tác trong hơn 20 chương trình đã qua. Khi Điền nói ý tưởng này tôi đã hoàn toàn chấp nhận và đóng góp thêm ý tưởng mình vào nhưng rất tiếc, sau đó chúng tôi đã không thực hiện được.

Tiếp sau đó là chương trình Giấc mơ của biển ở Nha Trang vừa qua, Điền muốn làm, nhưng khi đó Điền quá yếu nên tôi đã không dám để Điền làm nữa, mà phải thay thế bằng một đạo diễn khác là Văn Hiệp.

Sự ra đi của Điền là nỗi mất mát lớn, bởi anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, trong lúc tài năng đang độ chín muồi. Sự ra đi của anh không chỉ là nỗi mất mát riêng của gia đình anh, mà là một sự mất mát lớn đối với nghệ thuật. Đối với Thanh Niên, thì đó là nỗi mất mát một người anh em, một người cộng sự chí tình và tài năng. Với riêng tôi, Điền là một người em, một người bạn. Giữa chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều sẻ chia cả về quan điểm nghệ thuật lẫn quan niệm về cuộc đời.

Nguyễn Công Khế (Lê Vân ghi)

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.