Hiện tượng Almagro dừng bước ở bán kết giải Barcelona

27/04/2014 06:05 GMT+7

* Sharapova vào chung kết ở Stuttgart (TNO) Sau 11 năm nắm giữ chức các chức vô địch kể từ mùa giải 2003 đến nay, người Tây Ban Nha đã phải ngậm ngùi trắng tay khi không còn tay vợt nào lọt vào đến chung kết giải Barcelona năm nay.

* Sharapova vào chung kết ở Stuttgart

(TNO) Sau 11 năm nắm giữ chức các chức vô địch kể từ mùa giải 2003 đến nay, người Tây Ban Nha đã phải ngậm ngùi trắng tay khi không còn tay vợt nào lọt vào đến chung kết giải Barcelona năm nay.

>> Nadal bất ngờ bị hạ bệ bởi Almagro ở tứ kết Barcelona
>> Ferrer bị loại sớm, Nadal vất vả ở giải Barcelona
>> Sharapova bảo vệ ngôi vô địch ở Stuttgart, Nadal tìm danh hiệu ở Barcelona

Hiện tượng Almagro dừng bước ở bán kết giải Barcelona
Almagro đã không thể tái hiện màn trình diễn xuất thần như ở trận đấu với Nadal - Ảnh: AFP

Tay vợt cuối cùng của nước chủ nhà Nicolas Almagro (6), người vừa tạo ra cú “sốc” ở vòng tứ kết khi đánh bại một người Tây Ban Nha khác là “vua đất nện” Rafael Nadal lại bất ngờ bị hạ “đo ván” với tỷ số 0-2 (5/7, 3/6) trước một tay vợt có thứ hạng thấp hơn rất nhiều là Santiago Giraldo (Colombia, hạng 65 thế giới) trong trận bán kết được diễn ra đêm qua (26.3, giờ VN).

Vũ khí để đánh bại Nadal của Almagro là cú đánh trái 1 tay xuất thần đã không thể tiếp tục phát huy trong trận bán kết với Giraldo và khiến cho á quân của giải Almagro trở về với chính mình. Ở ván thứ nhất, cả hai tay vợt đã so kè với nhau từng điểm một cho đến khi điểm số đang là 5/6 và Almagro cầm giao bóng.

Thì bất ngờ Giraldo tung ra những cú đánh đầy mạo hiểm để bẻ bàn giao bóng này của Almagro và xuất sắc giành được chiến thắng 7/5 ở ván đấu này. Bước vào ván thứ hai, Almagro đã thắp lại hy vọng bằng cách sớm bẻ bàn giao bóng của đối phương để dẫn trước 2/1. Nhưng lợi thế đó cũng bị đánh mất ngay sau đó và Almagro còn để mất thêm một bàn giao bóng nữa khiến anh phải nhận lấy thất bại 3/6.

Như vậy, sau 11 năm nắm giữ chức vô địch trên sân nhà với 8 danh hiệu của Nadal cùng với 3 lần của Carlos Moya (2003), Tommy Robredo (2004) và Fernando Verdasco (2010), thì người Tây Ban Nha đã không còn tay vợt nào góp mặt trong trận chung kết tại đây.


Nishikori đang tìm kiếm danh hiệu thứ 2 trong năm nay - Ảnh: AFP

Tong trận bán kết còn lại, hạt giống số 4 người Nhật Bản Kei Nishikori đã dễ dàng đánh bại Ernests Gulbis (Latvia, 9) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4) sau 86 phút thi đấu để trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên lọt vào đến trận chung kết giải Barcelona kể từ khi giải đấu này bắt đầu vào năm 1953.

Hạnh phúc sau khi có được chiếc vé dự tranh trận chug kết, Nishikori phát biểu trên Reuters: “Tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều người dân Nhật Bản chúc mừng tôi sau trận đấu này. Tôi thích đến Tây Ban Nha để thi đấu và chưa có bất kỳ trận đấu dễ dàng nào ở đây. Tôi đang chơi tuyệt vời và tôi đặc biệt hài lòng với cú thuận tay khi chống lại Cilic cũng như màn trình diễn ngày hôm nay của tôi.”

Nishikori sẽ tìm kiếm danh hiệu thứ hai trong mùa giải và thứ năm trong sự nghiệp của mình. Hiện tại Nishikori đang có lợi thế về đối đầu với Giraldo khi anh đã thắng 4 và chỉ để thua 1 trận. Lần gần đây nhất Nishikori đã thắng 2-0 (6/1, 6/3) tại giải Indian Wells năm nay.

Sharapova vào chung kết ở Stuttgart

Tại giải quần vợt WTA Porsche Grand Prix diễn ra tại Stuttgart (Đức), đương kim vô địch Maria Sharapova (6) đã tiếp tục hy vọng bảo vệ được danh hiệu của mình tại đây khi giành được chiến thắng dễ dàng trước hạt giống số 8 Sara Errani (Ý) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) chỉ sau 59 phút thi đấu ở trận bán kết.

Đối thủ của Sharapova trong trận chung kết sẽ là cựu số 1 thế giới người Serbia Ana Ivanovic và cũng là hạt giống số 9 của giải. Tay vợt này đã đánh bại người đồng hương Jelena Jankovic (5) trong trận bán kết còn lại với tỷ số 2-0 (6/3, 7/5).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.