HLV Mai Đức Chung: 'Đội nữ Việt Nam thua Nhật Bản tâm phục khẩu phục

08/04/2018 07:22 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thất bại vởi tý số 0-4 trước đương kim vô địch Nhật Bản tại trận ra quân bảng B vòng chung kết Asian Cup 2018 – một thất bại mà HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Chúng tôi thua khâm phục khẩu phục”.

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu tại Jordan, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, ông Chung cho biết: “So với lần gần đây nhất gặp Nhật Bản tại ASIAD năm 2014, đội chúng tôi đã trẻ hóa rất nhiều. Có tới 5 cầu thủ chưa từng thi đấu quốc tế và lần đầu tiên đối đầu với Nhật Bản. Thua về tỷ số là điều không quá ngạc nhiên. Việt Nam tuy thua về kỹ chiến thuật và kinh nghiệm nhưng tinh thần rất đáng hoan nghênh”.
Có một điều khá đáng tiếc cho đội nữ Việt Nam khi đúng vào ngày thi đấu, cặp trung vệ ăn ý là Trần Thị Hồng Nhung và Chương Thị Kiều đều bị ốm nên HLV Mai Đức Chung buộc phải thay bằng hai cầu thủ dự bị là Bùi Thúy An và Trần Thị Phương Thảo.
Nhật Bản quá mạnh Thu Trang
Đây cũng là lý do chính dẫn đến bàn thua cực sớm của nữ Việt Nam. Mới phút thứ 2, đội bạn tấn công nhanh và hàng thủ của chúng ta không tập trung nên để tiền đạo Kumi Yokoyama (20) mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Nhật Bản ở khoảng cách gần khung thành thủ môn Kiều Trinh.
Sau bàn thua sớm, các cầu thủ áo đỏ cố gắng kéo dãn đội hình, tập trung kèm người và cố gắng tuân thủ đấu pháp phòng ngự chặt chẽ nửa sân nhà, tận dụng mọi cơ hội phản công nhanh.
Mặc dù vậy, với thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật hoàn toàn vượt trội, tuyển nữ Nhật Bản là đội dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép khiến hàng thủ Việt Nam làm việc rất vất vả.
Phút 17, tiền vệ Sakaguchi (10) cướp được bóng ở khu vực giữa sân, chọc khe cho tiền đạo Iwabuchi (8) đột phá bên cánh phải đưa bóng đến chân tiền vệ Nakajima (7) dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 trong sự bất lực của hàng hậu vệ đội bóng áo đỏ.
Sang hiệp 2, đội nữ Nhật Bản vẫn chiếm thế thượng phong hoàn toàn khiến đối phương gần như không chống đỡ nổi. Nếu hiệp 1, chúng ta còn có thể tạo ra được một vài cơ hội tạm coi là nguy hiểm thì phần còn lại trận đấu đã để Nhật Bản chiếm lĩnh toàn bộ thế trận. Nhật Bản chơi nhàn mà vẫn khá dễ dàng ghi thêm hai bàn nữa.
Ông Chung nói: “Chúng tôi thua xứng đáng. Ở trận đấu vào 0 giờ ngày 11.4 tới đây, Việt Nam sẽ gặp Úc và sẽ phải nỗ lực hơn khi Úc cũng là đội cực mạnh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.