"Hồ ly tiên" - Giấc mơ tình yêu thời hiện đại

18/05/2009 22:27 GMT+7

Sẽ có người mỉm cười thú vị khi đọc ở Hồ ly tiên (*), cuốn "tiểu thuyết tình cảm kỳ ảo" của tác giả Huỳnh Ngọc Chênh, lý giải chuyện thư sinh gặp yêu nữ của Liêu trai chí dị, chuyện Đường Tăng lạc vào Tây Lương Nữ quốc, chuyện Từ Thức gặp tiên... mang màu sắc khoa học. Những mỹ nhân tuyệt sắc ấy, là "hồ ly tinh" hay "hồ ly tiên", theo tác giả thật ra chỉ là cách gọi của loài người vượn đối với cùng một đối tượng: giống người chồn (từ chồn tiến hóa thành người).

Đặt nhân vật vào bối cảnh hiện tại, với những tình huống sinh hoạt và mối quan hệ hết sức đời thường, những tư duy lo-gic, nhưng Hồ ly tiên vẫn được bao phủ bởi một màn sương huyền hoặc. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chàng thư sinh hiện đại Nam Quân với nàng hồ ly thật ly kỳ: "Trên thảm hoa tần ô trắng vàng tinh khiết, một cô gái nằm ngửa mặt hứng trăng. Cô nhẹ tênh như sương khói vì thân hình cô như đậu lên những đóa hoa mỏng manh. Cô nằm đó, chỉ che lên người bằng ánh trăng vàng…". Người đọc chờ đợi theo lối  truyện "thư sinh gặp hồ ly" quen thuộc trong Liêu trai chí dị, tiếp theo sẽ là ma nữ sống chung với người, "ngày đêm ân ái". Thế nhưng, thư sinh của Hồ ly tiên (và một số chàng trai khác) không mảy may động lòng trần, mà "cảm nhận cái đẹp thần tiên ấy trong sự ngất ngây trong vắt của một tâm hồn thanh cao"… Mối tình giữa họ được nâng cánh bởi sự thanh sạch tinh thần. Đó cũng chính là hướng đi khác của tác giả Hồ ly tiên.

Nếu như những câu chuyện trong Liêu trai chí dị được xem là gương mặt tình dục khác của con người, đặc biệt là đàn ông trong bối cảnh biệt lập, phản ánh những giấc mơ tận hưởng hoan lạc thể xác với những đối tượng khác thường, thậm chí ma quái, thì Hồ ly tiên lại là giấc mơ theo chiều ngược lại. Xung quanh Nam Quân không thiếu những thiếu nữ sẵn sàng trổ mọi "chiêu thức", kể cả  tự nguyện hiến thân để quyến rũ chàng. Thể xác Quân từng suýt bị lung lạc, nhưng trái tim chàng lại chỉ hướng đến tình yêu thánh thiện, nơi có sự hòa hợp tuyệt đối về mặt tinh thần. Đó chẳng phải là mối tình mà bất cứ ai, trong những năm tháng thanh xuân của cuộc đời, đều mong ước có được?

Lối kể chuyện đơn giản, lời văn hài hước, cách thắt mở câu chuyện hợp lý, Hồ ly tiên cuốn hút người đọc những cuộc gặp gỡ qua nhiều thế hệ với những nàng hồ ly vừa quen thuộc, vừa bí ẩn sống ngay cạnh con người. Nhưng ngay ở trang cuối tập truyện, tác giả lại khéo léo gieo mối hoang mang vào lòng độc giả: ồ, vậy hồ ly đã đi đâu, và nàng ta thực ra là người chồn hay là ma? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong phần 2, Sao Chi, sẽ ra mắt thời gian tới.

Phạm Thu Nga
(*) NXB Thanh Niên ấn hành tháng 4.2009

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.