Hổ tấn công người huấn luyện tại công viên giải trí lớn nhất nước Úc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/09/2024 19:43 GMT+7

Các quan chức ngày 2.9 cho biết một con hổ đã cắn vào cánh tay của một người quản lý động vật tại một công viên giải trí Dreamworld (Úc).

Người phát ngôn của dịch vụ xe cứu thương Queensland (QAS) cho biết khoảng 9 giờ sáng 2.9 (theo giờ Úc), các nhân viên y tế đã đưa một người phụ nữ từ công viên giải trí Dreamworld đến bệnh viện Đại học Gold Coast với "nhiều vết rách trên cánh tay" sau sự cố bị hổ tấn công.

Hổ tấn công người huấn luyện tại công viên giải trí lớn nhất nước Úc- Ảnh 1.

Một con hổ tại công viên Dreamworld (Úc)

Ảnh: Dreamworld

Quyền Giám đốc khu vực của QAS Justin Payne cho biết: "Chúng tôi được thông báo rằng tại địa điểm đó, một phụ nữ 47 tuổi, là huấn huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, đã bị một trong những con hổ cắn".

Ông Payne nói thêm cánh tay của nạn nhân rách toác và bị thương nghiêm trọng. "Cô ấy xanh xao và nói mình không khỏe. Nhưng các nhân viên sơ cứu tại Dreamworld đã sơ cứu vết thương rất tốt và tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định", theo ông Payne.

Theo The Guardian, đảo Hổ của công viên đã mở cửa gần 30 năm và là một trong 2 khu triển lãm duy nhất thế giới cho phép khách tương tác với hổ. Công viên này đang nuôi nhốt 2 loài hổ quý hiếm là Sumatra và Bengal.

Sự việc đau lòng trên không phải là lần đầu tại công viên giải trí lớn nhất nước Úc. Trước đó, một quản lý cấp cao khác ở đảo Hổ của Dreamworld từng bị hổ tấn công vào năm 2022, theo Courier Mail.

Thót tim xem hổ đuổi theo xe chở du khách thăm vườn thú

Du khách đến thăm Sở thú quốc gia Úc (bang Queensland) cũng từng chứng kiến cảnh người huấn luyện bị hổ tấn công. Năm 2013, một người huấn luyện đã bị đứt tĩnh mạch, dập động mạch chủ, liệt dây thanh quản và tổn thương mắt trái sau khi bị một con hổ "hung hăng" tấn công. Năm 2016, một người huấn luyện khác bị thương ở cổ tay và trán sau sự cố với một con hổ vồ vào người.

Bà Suzanne Milthorpe tại Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới (Úc) cho biết sự cố ở công viên Dreamworld là một lời nhắc nhở về việc tiếp xúc gần gũi với động vật hoang dã bị nuôi nhốt để giải trí có thể gây nguy hiểm cho cả con người và động vật. "Chúng tôi kêu gọi ngành du lịch ngừng quảng bá hình thức tiếp xúc gần gũi với động vật hoang dã", bà Milthorpe nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.