Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Riyo Mori duyên dáng múa truyền thống Việt Nam

31/03/2019 11:31 GMT+7

Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2007 Riyo Mori duyên dáng trong điệu múa truyền thống Việt Nam, mở đầu chương trình Đại nhạc hội Son 3 có chủ đề Hương , diễn ra vào tối 30.3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2007 Riyo Mori cho biết, cô đã học múa từ năm 4 tuổi tại Canada. Là diễn viên múa ballet, nhưng với Riyo Mori, những động tác múa truyền thống của Việt Nam đã đòi hỏi cô phải tập luyện khá nhiều. Bởi với múa ballet, phần lớn cử động ở nửa thân trên và rất ít khi cần khụy đầu gối, thế nhưng các điệu múa truyền thống của Việt Nam lại thiên về các động tác nửa thân dưới, khuỵ đầu gối nhiều và đặc biệt là các cử động của bàn tay và cổ tay.

Trên sân khấu của Hương, Riyo Mori đại diện cho sắc hoa anh đào - biểu trưng của đất nước Nhật Bản. “Hoa anh đào có 2 ý nghĩa, một là biểu trưng cho sức mạnh, hai là biểu trưng cho sự mềm mại. Tôi cũng mong muốn mình là người phụ nữ mạnh mẽ bên trong, nhưng lại dịu dàng bên ngoài”, Riyo Mori chia sẻ.
Cô nói: “Tôi muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ là đừng để giấc mơ hay dự định nào của bạn bị giới hạn bởi bất kỳ ai, hay điều gì. Và hãy luôn mỉm cười”.
Hong-Nhung
Diva Hồng Nhung mang hình ảnh đóa hồng nhung Ảnh BTC

Mỗi nữ người nghệ sĩ đứng trên sân khấu của Hương lại mang hình ảnh của một loài hoa. Bên cạnh hoa hậu Riyo Mori mang hình ảnh của hoa anh đào, diva Hồng Nhung gắn hình ảnh với đóa hồng nhung, còn Mỹ Tâm là hoa diên vỹ...

Diva Hồng Nhung như đã lấy được phong độ sau những biến động của đời sống riêng. Nữ ca sĩ khoe giọng với những quãng độ cao và bỏ nhỏ tinh tế với Hương xưa, Vườn yêu, Đóa hoa vô thường, La vie en rose. Hồng Nhung cũng đảm nhận vai trò người dẫn chuyện trong chương trình. Có lúc, chị khiến khán giả phải bật cười qua phần dẫn dí dỏm, đọc thơ với giọng “đài phát thanh Hà Nội” của mình.

Tung-Duong
Tùng Dương tôn vinh những người phụ nữ xưa trong Hương Ảnh BTC

Mặc dù mang hình ảnh của đóa Hồng Nhung, nhưng chị cho biết hoa violet lại gắn với nhiều kỷ niệm của chị. Nữ ca sĩ kể, chị vẫn nhớ về những cái tết xưa, bà nội ra chợ Cửa Nam (Hà Nội) mang về một ôm hoa violet. Với chị, loài hoa có dáng hình mảnh dẻ này lại có sự mạnh mẽ vươn lên trong trời giá rét. Đến giờ, mỗi khi tết đến, Hồng Nhung lại làm như bà nội chị là mang về nhà một ôm hoa violet.

Diva Hồng Nhung đã có phần kết hợp với ca sĩ trẻ Phạm Anh Duy, trong khi, nữ ca sĩ Nguyên Hà cũng có một phần song ca với ca sĩ Tùng Dương. Bên cạnh những phần trình diễn có phần nhẹ nhàng với Quỳnh, Đưa em tìm động hoa vàng, hay Tháng tư về, Tùng Dương quay trở về đúng “chất” của mình khi hát Đêm ả đào.

Đúng như anh nói “không “lên đồng” không phải Tùng Dương”, khán giả đã được chứng kiến Tùng Dương “lên đồng” cùng ca trù như thế nào. Đây cũng là một trong những tiết mục ấn tượng nhất của Hương.

My-Tam-Ha-Anh-Tuan
Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn tình tứ trên sân khấu Ảnh BTC

Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm lại mang đến những mảng màu âm nhạc khác cho Hương. Hà Anh Tuấn mang đến những ca khúc đã quen thuộc với khán giả như Phố mùa đông, người tình mùa đông, Tái bút anh yêu em, trong khi, Mỹ Tâm mang đến những ca khúc được yêu thích trong bộ phim Chị trợ lý của anh. Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn là điều mà khán giả có thể đoán từ trước. Hai ca sĩ vẫn rất “tình” trên sân khấu. Họ tung hứng, nhảy và hát ăn ý với nhau.

Đạo diễn Long Kan tiếp tục cho thấy thế mạnh của anh khi đưa công nghệ lên sân khấu. Những phần trình diễn mapping, hiệu ứng 3D… khiến sân khấu của Hương trở thành một bữa tiệc của hình ảnh, ánh sáng. Bên cạnh đó, Hương còn khiến khán giả mãn tai với phần âm nhạc chỉn chu do nhạc sĩ Hoài Sa phụ trách với sự tham gia của ban nhạc và dàn nhạc do nhạc trường Trần Nhật Minh chỉ huy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.