Hoa hậu lớn tuổi nhất của Miss America qua đời

02/11/2021 12:59 GMT+7

Theo People hôm 2.11, Jo-Carroll Dennison vừa ra đi ở tuổi 97. Bà đăng quang Miss America 1942 và được ca ngợi là hình mẫu của nam giới lẫn phụ nữ.

Jo-Carroll Dennison đăng quang Miss America cách đây 79 năm. Trước khi qua đời, bà là Hoa hậu Mỹ lớn tuổi nhất còn sống

UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE

Trang tin tiết lộ bà Jo-Carroll Dennison đã trút hơi thở cuối cùng hôm 18.10 tại nhà riêng ở California (Mỹ). Gần đây, thông tin này mới được con trai bà xác nhận với truyền thông. Nguyên nhân cái chết của cựu hoa hậu nước Mỹ vẫn chưa được tiết lộ.

Trên trang Instagram chính thức, tổ chức Miss America (Hoa hậu Mỹ) đã chia sẻ lại những hình ảnh đáng nhớ của bà thời trẻ và bày tỏ: “Chúng tôi rất đau buồn khi hay tin Hoa hậu Mỹ 1942 Jo-Carroll Dennison ra đi. Chúng tôi biết ơn vì những cống hiến của bà và sẽ nhớ đến bà ấy rất nhiều”. Đơn vị này cũng tiết lộ trước khi qua đời, nữ hoàng sắc đẹp một thời đã phát hành một cuốn sách về cuộc đời của mình.

Evan Mills - người đã biên tập cuốn tự truyện Finding My Little Red Hat (phát hành tháng 9.2021) của Jo-Carroll Dennison, nói với CNN rằng người đẹp quá cố là “hình mẫu cho phụ nữ trẻ và cả nam giới - trong một thế giới mà nhiều người bị cám dỗ để tuân theo các kỳ vọng của xã hội hơn là tin tưởng và đi theo kim chỉ nam đạo đức của riêng họ”.

Nhan sắc của Jo-Carroll Dennison thời trẻ

EVERETT COLLECTION

Jo-Carroll Dennison (sinh ngày 16.12.1923) đăng quang Miss America 1942. Bà xuất hiện trong một số bộ phim, bao gồm series Dick Tracy (1950) đóng cùng Frank Sinatra và Ed Sullivan. Cựu nữ hoàng sắc đẹp xứ cờ hoa kết hôn lần đầu với diễn viên hài Phil Silvers vào năm 1945 nhưng ly hôn 5 năm sau đó. Bà tái hôn với nhà sản xuất kiêm đạo diễn của CBS - Russell Stoneham (từ 1954 đến 1981) và có hai người con. Sinh thời, bà có nhiều cống hiến cho cộng đồng ngay cả khi không còn nhiệm kỳ hoa hậu.

Tháng trước, nhân kỷ niệm 100 năm cuộc thi Hoa hậu Mỹ, Jo-Carroll Dennison chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn khi trở thành một phần của hành trình đó. “Giờ đây tôi sắp 98 tuổi, đã tám thập niên trôi qua kể từ khi tôi giành chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu được lấp đầy bởi những trải nghiệm kỳ diệu và hấp dẫn”, cựu hoa hậu phát biểu trong một tin nhắn đã được ghi âm từ trước. Bà kể mình luôn được giới thiệu trước mọi người với tư cách là một cựu Hoa hậu Mỹ.

Jo-Carroll Dennison có nhiều năm cống hiến cho các hoạt động, tổ chức cộng đồng tại Mỹ. Bà cũng được biết đến là người đẹp đã từ chối mặc áo tắm trong vai trò Hoa hậu Mỹ

shutterstock

Jo-Carroll Dennison nhớ lại thời thi hoa hậu: “Quay lại năm 1942, cuộc thi chủ yếu đánh giá về ngoại hình. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ mình chiến thắng vì vẻ bề ngoài mà là vì cách tôi cảm nhận về bản thân. Với suy nghĩ đó, tôi đã thẳng thừng từ chối mặc đồ tắm lên sân khấu sau cuộc thi, bắt đầu từ điểm dừng chân đầu tiên của chuyến lưu diễn”. Cựu nữ hoàng sắc đẹp Mỹ thừa nhận bà rất vui mừng khi năm 2018, tổ chức Miss America loại bỏ vòng thi áo tắm khỏi cuộc thi.

Cựu hoa hậu Jo-Carroll Dennison nhắn nhủ: “Tôi mừng vì mình có thể sống đủ lâu để chứng kiến hành trình đấu tranh của phụ nữ chống lại sự bất bình đẳng, quấy rối tình dục, bạo hành và cuối cùng giành được chiến thắng. Tôi hy vọng các Hoa hậu Mỹ trong tương lai có thể chiến đấu để hàn gắn những bất hòa chủng tộc ở đất nước chúng ta, đấu tranh chống lại sự đàn áp cử tri và thúc đẩy tất cả mọi người ứng phó với hiểm họa biến đổi khí hậu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.