Hoa hậu Quý bà Diễm Kyly: Từng bị ung thư, tôi rất bức xúc vụ thuốc giả

31/08/2017 13:16 GMT+7

Một một chia sẻ liên quan đến vấn đề đang gây chú ý hiện nay là thuốc ung thư giả, đại diện Việt Nam tại Mrs. World 2014 Diễm Kyly đã bật mí những ký ức kinh hoàng trong thời gian mắc ung thư.

Diễm Kyly từng bị ung thư vòm họng nhưng may mắn do phát hiện sớm nên đã chữa khỏi. Cô kể ngày cầm kết quả xét nghiệm đầu tiên, cô run người suýt ngã quỵ nhưng trong lòng vẫn không dám tin mà cầu mong đó chỉ là nhầm lẫn. "Phải đến lần làm sinh thiết thứ hai, kết quả khẳng định là khối u ác tính, không biết làm gì khác, tôi bật khóc như một đứa trẻ", cô kể.
Bước vào giai đoạn điều trị để giành giật sự sống, Diễm Kyly kể mỗi lần truyền hóa chất, xạ trị đã bào mòn sức khỏe khiến cô rụng tóc, cơ thể tiều tụy mà bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm. "Thậm chí đã có lúc tôi phải tạm dừng điều trị vì sức khỏe suy nhược trầm trọng. Kết quả xét nghiệm lúc này cho thấy bệnh đã di căn sang phổi, tiên lượng thời gian sống chỉ còn vài tháng. Nhưng dù buồn đau, dù suy sụp, tôi nghĩ đến hai con thơ dại, tôi không đành lòng bỏ lại các con côi cút trên đời, chỉ có thể tự dặn mình cố gắng, còn nước con tát", quý bà 8X cho biết.
Được bạn bè giới thiệu một bác sĩ chuyên điều trị ung thư vòm họng nổi tiếng ở Singapore, cô quyết định dành dụm tiền chạy sang đó chữa trị. May mắn sau vài đợt truyền hóa chất, bác sĩ nhận thấy bệnh của cô đáp ứng thuốc rất tốt, khối u nhỏ lại rõ rệt. "Đến nay, sau vài năm kiên trì theo phác đồ điều trị, kết quả tái khám cho thấy tế bào ung thư đã hoàn toàn sạch", Diễm Kyly xúc động.
Vượt qua bạo bệnh, người đẹp tích cực hoạt động thiện nguyện hướng về các bệnh nhân ung thư 
Thời gian qua, Diễm Kyly dành nhiều thời gian đi khắp nơi giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo. Câu chuyện về nghị lực sống của cô đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, giúp họ có thêm động lực vượt lên nghịch cảnh bệnh tật. Cô luôn nghĩ mình là người may mắn và việc chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh là cách để trả ơn cuộc đời, đặc biệt là các bệnh nhi.
Chia sẻ lại câu chuyện của mình khi chủ đề thuốc ung thư giả khiến dư luận "dậy sóng", Diễm Kyly bày tỏ bức xúc: "Tôi cảm thấy cực kỳ giận dữ. Không lời nào có thể nói hết được sự phẫn nộ trong tâm trí tôi khi nghe được tin tức về vụ thuốc giả đó. Quá đau lòng. Tôi cũng là bệnh nhân ung thư, tôi hiểu được tâm trạng của họ khi nhận được tin tức về bệnh của mình, đau khổ cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào và khát khao sống cỡ nào... Không chỉ là tiền bạc bỏ ra mà còn là niềm tin, là hy vọng, ký thác sự sống của mình vào quá trình điều trị mong được sống lâu hơn một chút trên cõi đời này. Ngày ngày uống thuốc cảm giác như đó là nguồn sống, là đấng cứu thế của mình nhưng không hề hay biết đó là thuốc giả, lúc đó sẽ tuyệt vọng kinh khủng, như thể rơi xuống địa ngục vậy".
"Bệnh nhân ung thư khổ vô cùng... Tôi không tài nào tưởng tượng nổi sao có những con người, những lương tâm nào đó đành lòng làm ra những việc như vậy? Người bệnh ung thư lúc nào cũng cảm thấy như mình đang trên bờ vực của cái chết, còn những viên thuốc giả đó trực tiếp đẩy nhanh án tử cho họ, không thể níu giữ thêm bất kỳ một tia hy vọng nào nữa", cô nói thêm.
Đại diện Việt Nam tại Mrs. World 2014 cho biết cô dự định mở một phòng khám tại quê hương Trà Vinh, nơi sẽ diễn ra những buổi họp mặt với các bệnh nhân ung thư, tư vấn, nâng cao nhận thức, khám bệnh, giúp họ có cơ hội nhận được sự tư vấn miễn phí từ các bác sĩ uy tín. "Người dân mình thường có thói quen cảm thấy cơ thể không ổn thì mới đi kiểm tra sức khỏe, nhưng nhiều khi đến lúc đi khám đã không còn kịp nữa, tôi muốn giảm thiểu những khả năng đáng tiếc đó", cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.