Hoa hậu trong vòng ứng xử

23/08/2010 01:38 GMT+7

Chưa từng lọt vào top 5 nào trong các cuộc thi phụ, việc Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 diễn ra đêm 21.8 tại Vinpear Land, Nha Trang, được xem là bất ngờ, đặc biệt ở khả năng ứng xử.

Trong những ngày vòng chung kết diễn ra, Lưu Thị Diễm Hương không thực sự nổi bật. Cô chỉ “trội hơn” các thí sinh khác khi đứng trước ống kính và đoạt được giải phụ có tên Người đẹp Ảnh trước khi lọt vào vòng ứng xử.

Về câu trả lời phần thi ứng xử của Diễm Hương, có người đặt dấu hỏi về lịch sử 700 năm của Quốc Tử Giám mà cô đưa ra liệu có chính xác. Tuy nhiên, Diễm Hương cho thấy cô là một người nói năng trôi chảy: “Chúng ta đều biết Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên và tồn tại đã 700 năm. Quốc Tử Giám nói lên truyền thống hiếu học của người VN. Quốc Tử Giám khiến chúng ta tự hào, hiếm có dân tộc nào có truyền thống hiếu học lâu đời như thế. Sự hiếu học ấy vẫn được giữ vững và phát huy cho đến ngày nay và thể hiện bằng sự phát triển của đất nước VN trên bản đồ thế giới”.

Sau lễ đăng quang, giữa sự bao vây của báo chí, Diễm Hương một lần nữa chứng tỏ khả năng ăn nói. Được hỏi về du lịch của tỉnh Khánh Hòa, cô nói: “Em học ngành du lịch nên khi đến Nha Trang em biết đây là một địa chỉ du lịch nhiều tiềm năng và là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Em tin trong tương lai không xa, Nha Trang, Khánh Hòa sẽ giúp cho VN chúng ta có tên trên bản đồ du lịch thế giới”.

Nói về những cuộc thi sắc đẹp quốc tế mà có thể cô sẽ tham gia, hoa hậu cho biết: “Em muốn thể hiện vẻ đẹp một người phụ nữ VN e ấp trong tà áo dài, rất hòa đồng, cầu tiến. Đó là hình ảnh người con gái VN không chỉ có công, dung, ngôn, hạnh mà còn rất hiện đại, đó là luôn cầu tiến, hoàn thiện bản thân mình để trở thành một người có ích cho xã hội”. Luận về chiếc áo dài, Hương cũng không hề vấp váp: “Em rất thích mặc áo dài, em rất thích nhìn hình ảnh những nữ sinh trong tà áo dài trắng tung tăng đến trường. Em nghĩ, tà áo dài không chỉ thướt tha, mà còn làm cho người phụ nữ VN rất đẹp, rất đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng rất năng động và hiện đại”.

Tân hoa hậu không quên tri ân ban giám khảo, ban tổ chức, đồng thời nhấn mạnh vai trò cá nhân của mình khi một số nhà báo so sánh cô với Á hậu 1 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, người từng được dự báo sẽ đăng quang: “Nguyễn Ngọc Kiều Khanh (Á hậu 1 - TN), trong những ngày qua rất nổi bật và được đánh giá cao, nhưng trong ngày hôm nay, em đã cố gắng vượt bậc và em tin vào quyết định sáng suốt của ban giám khảo, ban tổ chức. Em sẽ chứng minh là mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa hậu”.

Trả lời câu hỏi cô chịu ảnh hưởng của ai trong bố và mẹ, Diễm Hương cũng rất kín kẽ: “Em yêu cả bố và mẹ, tùy từng vấn đề mà em sẽ chịu ảnh hưởng của ai. Khi đăng quang, người đầu tiên em muốn nói là mẹ em. Mẹ em lúc này không ở đây mà chỉ có ba, em muốn nói, mẹ ơi, con đã thành công rồi ạ!”.

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.