Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM

12/06/2015 14:27 GMT+7

(iHay) Cuộc chia tay của ca sĩ hải ngoại Họa Mi và chồng cũ-nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc không chỉ làm đau đớn trái tim người trong cuộc mà còn cho gia đình, bạn bè cả hai.

(iHay) Cuộc chia tay của ca sĩ hải ngoại Họa Mi và chồng cũ-nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc không chỉ làm đau đớn trái tim người trong cuộc mà còn cho gia đình, bạn bè cả hai. Vì hoàn cảnh, vì bệnh tật mà họ đành xa nhau. Sau 27 năm, tưởng chừng họ không có dịp đứng trên sân khấu, nhưng cả hai sẽ được hội ngộ vào đêm 13.6 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM trong liveshow Họa Mi chủ đề Trở về mái nhà xưa.

Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 1
Cuộc chia ly của họ xảy ra bởi căn bệnh hiểm nghèo về mắt không thể cứu chữa của nghệ sĩ Lê Tấn Quốc. Vì không muốn làm gánh nặng cho vợ, cho con, anh đã quyết trở về Việt Nam. Một mình nuôi 3 con tại Pháp, Họa Mi đau đớn, cô đơn và sau hơn 5 năm, chị đã gắn bó cuộc đời với người chồng thứ 2. Nhưng như lời chị tâm tình thì đó như là định mệnh.
* Thời điểm một mình nuôi con nhỏ tại Pháp hẳn chị không thể quên?
Tôi định cư tại Pháp từ năm 1988 và tôi còn hát hàng đêm cho một nhà hàng người Hoa. Cho đến ngày gia đình tôi đoàn tụ năm 1990. Một thời gian sau, do nhiều thay đổi về các trung tâm âm nhạc tại Pháp, cộng thêm lúc đó, anh Lê Tấn Quốc quyết định quay về Việt Nam nên tôi ngưng diễn và tập trung lo cho các con còn nhỏ. Chuyện quan trọng nhất với tôi lúc bấy giờ là phải lo cho các con ăn học vì tôi chỉ có một thân một mình ở Pháp. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục hát cho nhà hàng Hoa để có điều kiện kinh tế nuôi con cho đến ngày kết thúc hợp đồng rồi chuyển sang một nghề khác. Không được sống với nghề, tôi tránh nghe nhạc nhiều vì sợ nhớ, sợ buồn. Có lúc tôi đau khổ cùng cực.
* Ngày chị đi hát ở các sân khấu tại Pháp hẳn có nhiều điều muốn nói. Dường như ca sĩ VN không có nhiều show tại Pháp?
Bên Pháp ca sĩ không nhiều, vì đời sống và hoàn cảnh xã hội không nuôi sống cho nghề nghiệp được. Tôi đi hát hàng đêm trong những năm đầu chỉ đủ để lo cho con. Trừ khi hàng năm có những buổi đại nhạc hội tổ chức vào những ngày lễ, tập trung nhiều ca sĩ đến từ Mỹ thì rất vui và được khán giả ủng hộ rất nhiều. Những dịp như thế chúng tôi được chia sẻ niềm vui và nỗi buồn xa xứ.
* Cuộc chia tay của chị cùng nghệ sĩ Lê Tấn Quốc đã làm nhiều người tiếc nuối. Bản thân chị hẳn luôn có lý do cho sự chia ly này?
Thời gian trôi qua đã một nửa cuộc đời tôi. Nếu cứ mãi nuối tiếc, có lẽ là không nên. 25 năm chia tay nhau đối với tôi cuộc đời này luôn có sự đổi thay. Niềm vui và hạnh phúc rất mong manh. Chuyện buồn đau xảy ra trong đời rồi cũng được ơn trên giúp cho mình quên bớt. Có như thế mình mới tiếp tục sống và tiếp tục hy vọng một ngày mới sẽ đến. Quan trọng nhất là khi sống với nhau, ta có sống tốt và chia sẻ niềm vui, hạnh phúc cùng đau khổ một cách trọn vẹn hay không. Với tôi, điều này anh Quốc là người thấu hiểu hơn hết những gì tôi đã sống, đã lo, đã chia sẻ cùng anh và con cái.
Bây giờ khi được cùng anh đứng chung một sân khấu, tôi không nghĩ đó là một nỗi đau mà chỉ nghĩ rằng đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp, đáng nhớ sau bao nhiêu năm dài chúng tôi không còn đứng chung một sân khấu. Tôi muốn quên đi những đau khổ của cuộc đời và bây giờ tôi được bắt đầu sống lại với âm nhạc sau ngần ấy năm.
* Cuộc hội ngộ với chồng cũ trong liveshow này chắc hẳn sẽ không thể thiếu bài Em đi rồi mà nhạc sĩ Lam Phương viết riêng khi anh chị chia tay?
Đã 27 năm kể từ ngày nhạc phẩm Em đi rồi của nhạc sĩ Lam Phương xúc cảm vì hoàn cảnh của tôi mà viết riêng cho chúng tôi. Khi nhạc sĩ đưa bài hát, tôi có xin phép ông chỉnh lại một số lời cho phù hợp tâm trạng. Không ngờ bài hát sau đó được quá nhiều người yêu mến.
* Mấy lần về nước trình diễn trước đây, Họa Mi có vẻ rất căng thẳng và bị run. Lần này hát sóng trực tiếp chị có nghĩ mình đủ can đảm đáp lại những khán giả từng yêu giọng hát chị?
Năm 2009 và 2010, tôi về nước để thu 3 CD kỷ niệm cho cuộc đời ca hát. Tôi chỉ diễn cho Duyên dáng Việt Nam và một phòng trà cùng 2 buổi ra mắt CD của mình nên không thể gọi là trình diễn vì quá ít. Tôi cũng định sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục ca hát nhưng công việc tại Pháp không cho phép. Cho tới ngày chị Bạch Yến điện thoại cho tôi, chuyển lời mời của chương trình Sol Vàng, tôi thật bất ngờ và hạnh phúc. Bất ngờ vì mình còn được nhớ tới, hạnh phúc vì mình còn được sự yêu thương của khán giả quê nhà. Tôi hy vọng bằng tất cả tấm lòng tôi cũng như tình yêu thương của mọi người cho tôi nghị lực để trình diễn trong đêm liveshow. Tôi sẽ tìm lại được niềm vui cùng hạnh phúc cũng như niềm đam mê của mình đã đánh mất từ lâu.
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 2Saxophone Lê Tấn Quốc
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 3
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 4
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 5
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 6
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 7
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 8
Cùng Khánh Ly, Lệ Thu…do Họa Mi cung cấp
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 9
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 10Họa Mi cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 11
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 12
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 13
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 14
Họa Mi hội ngộ chồng cũ trong liveshow tại TP.HCM - ảnh 15Họa Mi thời trẻ
 
 

Dạ Ly (thực hiện)

>> MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đá xoáy ‘Hội chỉ thị người khác làm từ thiện’
>> Thanh Thảo ôm cứng tình cũ Quang Dũng
>> The Men lý giải việc chọn mở hàng album ở thị trường hải ngoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.