Họa sĩ Lê Sa Long tặng 80 triệu đồng giúp trẻ mồ côi

15/10/2024 11:00 GMT+7

Sáng 14.10, họa sĩ Lê Sa Long đã đến Báo Thanh Niên trao số tiền 80 triệu đồng nhờ chuyển đến giúp trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) xảy ra ở các tỉnh miền Bắc.

Họa sĩ Lê Sa Long tặng 80 triệu đồng giúp trẻ mồ côi- Ảnh 1.

Họa sĩ Lê Sa Long (trái) trao số tiền cho nhà báo Nguyễn Đức Tú

ẢNH: NHẬT THỊNH

Họa sĩ Lê Sa Long cho biết số tiền này ông có được từ việc bán bức tranh Nhà em đâu? Cha mẹ em đâu rồi? trong loạt 12 bức tranh ông sáng tác ghi lại cảm xúc về các hình ảnh tang thương, các hoạt động thăm hỏi, cứu trợ đồng bào các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng do bão lũ.

Nhà em đâu? Cha mẹ em đâu rồi? là bức tranh xúc động khắc họa hình ảnh một bé gái ở thôn Làng Nủ (Lào Cai) cõng em đi chơi về và bàng hoàng trước thảm cảnh do mưa bão số 3 gây ra. "Trước sự đau thương mất mát của bà con, với trách nhiệm của người nghệ sĩ, tôi cũng như nhiều người khác cùng chung tay đóng góp chút sức mình để chia sẻ với quê hương, với đồng bào mình. Sắp tới, tôi sẽ bán tiếp các bức tranh còn lại và số tiền thu được sẽ dành chia sẻ với bà con, với trẻ mồ côi", họa sĩ nói. Được biết, lâu nay họa sĩ Lê Sa Long luôn hăng hái trong các chương trình quyên góp cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, tặng học bổng Nguyễn Thái Bình (Báo Thanh Niên), giúp đỡ người nghèo...

Thay mặt Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc, cảm ơn họa sĩ Lê Sa Long đã chung tay, đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong các hoạt động hướng về cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm người dân các tỉnh phía bắc đang chịu nhiều đau thương mất mát do ảnh hưởng bão số 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.