Họa sĩ tạp chí Charlie Hebdo sẽ không vẽ nhà tiên tri Mohammed

30/04/2015 07:45 GMT+7

(TNO) Họa sĩ Luz, người vẽ bức tranh bìa gây sốt của tạp chí Charlie Hebdo (Pháp) sau vụ thảm sát tại tòa soạn của tạp chí này vào tháng 1, cho biết sẽ không vẽ tranh về nhà tiên tri Mohammed nữa.

(TNO) Họa sĩ Luz, người vẽ bức tranh bìa gây sốt của tạp chí Charlie Hebdo (Pháp) sau vụ thảm sát tại tòa soạn của tạp chí này vào tháng 1, cho biết sẽ không vẽ tranh về nhà tiên tri Mohammed nữa.

Họa sĩ Luz của tạp chí Charlie Hebdo sẽ không vẽ tranh về nhà tiên tri Mohammed - Ảnh: AFP
“Tôi mệt mỏi vì điều đó giống như việc vẽ ông Sarkozy (cựu Tổng thống Pháp). Tôi sẽ không dành cuộc đời mình để vẽ họ nữa”, họa sĩ Luz nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Les Inrockuptibles ngày 29.4.
“Những kẻ khủng bố đã không giành chiến thắng. Chúng chỉ chiến thắng nếu cả nước Pháp tiếp tục sợ hãi”, ông Luz nói.
Tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen đã nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng ngày 7.1, cho rằng đây là hành động trả đũa cho việc tạp chí này vẽ tranh biếm lăng mạ nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.
Đối với người Hồi giáo, việc vẽ lại Nhà tiên tri là một hành động báng bổ, theo Reuters. Sau vụ thảm sát ngày 7.1, tuần báo Charlie Hebdo đã phát hành ấn bản với trang bìa là bức biếm họa của họa sĩ Luz, vẽ nhà tiên tri Mohammed rơi nước mắt, cầm tấm biển với dòng chữ “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie), bên trên là thông điệp “Tất cả đều được tha thứ”.
Mặc dù chịu nhiều chỉ trích của người Hồi giáo tại Pháp cũng như trên thế giới, Charlie Hebdo đã bán ra được hàng triệu ấn bản đặc biệt này, hơn nhiều so với mức xuất bản định kỳ của tạp chí là 60.000 tờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.