Hoàng Oanh nhói lòng trước cậu bé bị u não, phẫu thuật 5 lần trong một tháng

26/09/2024 19:04 GMT+7

Hành trình chống chọi với căn bệnh u não của cậu bé Gia Huy trong chương trình 'Điều con muốn nói' khiến MC Hoàng Oanh nghẹn lòng vì xót xa.

Hoàng Oanh nhói lòng trước cậu bé bị u não, phẫu thuật 5 lần trong một tháng- Ảnh 1.

Gia Huy cùng mẹ góp mặt trong chương trình Điều con muốn nói, lên sóng ngày 27.9

Ảnh: BTC

Chia sẻ với MC Hoàng Oanh, Gia Huy cho biết em mắc bệnh từ tháng 7.2023. Dù đã trải qua hơn một năm nhưng cậu bé chưa hoàn toàn bình phục để tiếp tục đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Do đó, điều mong ước đơn giản của khách mời chính là sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục việc học.

Căn bệnh u não không chỉ khiến Gia Huy gián đoạn việc học tập mà còn khiến cậu bé đi lại khó khăn. Bởi sau phẫu thuật, khách mời nhí phải tập vật lý trị liệu một quãng thời gian. Cũng theo tiết lộ, Gia Huy đã trải qua 5 ca mổ trong vòng một tháng và phải duy trì uống thuốc đều đặn suốt một năm qua. Suy cho cùng, khách mời cũng chỉ là một cậu bé nên cũng không tránh khỏi những lúc bật khóc vì căn bệnh dày vò.

Xuất hiện trong chương trình Điều con muốn nói, chị Nhung - mẹ Gia Huy không khỏi xúc động khi nhắc đến tình hình sức khỏe của con trai. Khi thấy Gia Huy có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, không ăn uống, chị đưa con đi khám và nhận kết quả bé có khối u não. Chứng kiến con trải qua nhiều ca phẫu thuật, chị Nhung không khỏi xót xa. “Đến nỗi bác sĩ bảo ba đưa qua băng ca thì bé biết là phẫu thuật nên khóc và không chịu đi. Vì phẫu thuật nhiều lần nên bé hoảng sợ, bé cứ cầm tay kêu cứu ba mẹ”, nữ khách mời kể lại.

Hoàng Oanh nhói lòng trước cậu bé bị u não, phẫu thuật 5 lần trong một tháng- Ảnh 2.

Hoàng Oanh nghẹn lòng khi Gia Huy mặc cảm không dám trở lại trường học vì rụng tóc, sợ bạn bè cười chê

Ảnh: BTC

Dẫu trải qua nhiều lần đau đớn nhưng Gia Huy vẫn giữ tinh thần lạc quan và mạnh mẽ đối mặt với căn bệnh. Trò chuyện cùng MC Hoàng Oanh, cậu bé tiết lộ ba mẹ luôn kể chuyện vui, động viên tinh thần mình. Gia Huy còn biết cả việc người thân giấu nước mắt vào trong, không dám khóc trước mặt vì sợ em buồn lòng.

Tuy nhiên, Gia Huy cũng không khỏi mặc cảm vì vẻ ngoài của mình, bởi tóc cậu đã bị rụng do quá trình điều trị bệnh. Vậy nên dù rất mong được đến trường nhưng cậu bé muốn tạm gác lại một thời gian để chờ đến khi hoàn toàn bình phục. Tâm sự trong chương trình, mẹ bé Gia Huy kể lại: “Cháu rất muốn có bạn nhưng mà cháu mặc cảm. Cháu nói bây giờ đi học thì bạn bè cười”. Đồng thời, nữ khách mời cũng nhắn nhủ đến con trai: “Cho dù con khỏe mạnh hay là bệnh tật thì ba mẹ vẫn mãi mãi ở bên cạnh con mọi lúc mọi nơi, nhưng con phải cố gắng cùng ba mẹ vượt qua, đừng lo sợ gì cả”.

Sự hiểu chuyện của Gia Huy khiến MC Hoàng Oanh không khỏi thắt lòng. Cô động viên cậu bé nỗ lực vượt qua bệnh tật: “Trong chương trình này, có bé thì không được gặp mẹ, có bé không được gặp cha và mong ước của các bạn là được sống cùng ba mẹ. Đôi khi ước mơ của người này, là niềm hạnh phúc của người kia. Con có ba mẹ, có bà chơi với con nên hãy cố gắng lên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.