Học thử thách sinh tồn trên mạng, cậu bé rủ 3 bạn đạp xe đi tìm mẹ

17/11/2022 15:03 GMT+7

Câu chuyện cậu bé 11 tuổi ở Sóc Trăng rủ 3 bạn đạp xe đi tìm mẹ ở Bình Dương , mang theo nhiều vật dụng do học theo thử thách sinh tồn trên mạng gây xôn xao cộng đồng. May mắn là cả 4 em đã được đưa về nhà an toàn.

Ngày 17.11, anh Nguyễn Trọng Hiếu (26 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều), Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông TP.Cần Thơ, cho biết các thành viên trong đội vừa phối hợp tìm kiếm và đưa 4 em nhỏ về nhà an toàn. Đây là 4 em được gia đình cầu cứu, gây xôn xao cộng đồng mạng.

3 em nhỏ xem thử thách sinh tồn nên theo bạn tìm mẹ

CTV

Theo đó, ngày 16.11, nhận lời cầu cứu từ gia đình về việc 4 trẻ ở Sóc Trăng mất tích, Đội cứu nạn giao thông TP.Cần Thơ đã hỗ trợ tìm kiếm và đăng tải thông tin lên mạng xã hội và nhận được hàng trăm ngàn lượt chia sẻ.

Học theo thử thách sinh tồn trên mạng, cậu bé cùng 3 bạn đạp xe đi tìm mẹ

Anh Hiếu cho biết, vì nhớ mẹ đi làm xa ở Bình Dương, một học sinh 11 tuổi ở Sóc Trăng đã quyết định đi tìm mẹ và rủ thêm 3 bạn đi chung. Học theo thử thách sinh tồn trên mạng xã hội, 4 em mang theo hành trang gồm bật lửa, cần câu, mùng, mền...

Cậu bé tên B., học sinh lớp 5 một trường tiểu học ở Sóc Trăng. Sau giờ tan học ngày 16.11, B. mất tích cùng 3 bạn học nên gia đình đăng tải thông tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và nhờ Đội cứu nạn giao thông TP.Cần Thơ đăng tải thông tin.

“Vừa tan học trưa 16.11, các em hẹn nhau rồi kéo nhau đi luôn. Mỗi em một chiếc xe đạp cũ, mang theo hành trang gồm nhiều thứ được học từ chương trình thử thách sinh tồn và chỉ mang theo 50.000 đồng”, anh Hiếu cho biết.

Các em nhỏ được tìm thấy và đưa về nhà an toàn

CTV

Sau khi tiếp nhận thông tin, các thành viên Đội cứu nạn giao thông TP.Cần Thơ lái xe đi tìm kiếm đến tận Vĩnh Long vẫn không thấy. Sau đó, nhận được tin báo gặp các em ở đoạn cầu Cái Sâu (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, Cần Thơ), các thành viên quay trở lại và phát hiện các em đang ngồi nghỉ trên lề đường.

Được biết, gia đình của 4 em phải huy động hàng xóm, họ hàng và báo cáo công an khu vực để tìm kiếm vì sợ nguy hiểm xảy đến. Khi đội đến đón các em ở đoạn cầu Cái Sâu, gia đình khi xem livestream cũng chạy đến tận nơi. Theo đó, các em nhỏ đã chạy được hơn 40 km.

Đội cứu nạn giao thông TP.Cần Thơ đã hỗ trợ chở xe đạp và cùng gia đình đưa 4 em về địa phương, được lực lượng Cảnh sát khu vực, CSGT Sóc Trăng trên địa bàn chờ sẵn để đón về nhà.

Gia đình đã gửi lời cám ơn sự chung tay lan tỏa thông tin của cộng đồng mạng và nỗ lực của Đội cứu nạn giao thông Cần Thơ trong việc tìm kiếm và đưa các em về nhà an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.