Hỏi cán bộ xã về tiền đền bù, cụ ông đột tử

12/05/2015 09:15 GMT+7

Cụ ông Nguyễn Chim (74 tuổi, ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, H.Đông Hòa, Phú Yên) đã bất ngờ đột quỵ, rồi tử vong sau khi lên xã hỏi nhận tiền đền bù đất ruộng mà huyện đã thu hồi để thi công QL1A.

Sáng 11.5, cụ ông Nguyễn Chim (74 tuổi, ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, H.Đông Hòa, Phú Yên) đã bất ngờ đột quỵ, rồi tử vong sau khi lên xã hỏi nhận tiền đền bù đất ruộng mà huyện đã thu hồi để thi công QL1A.

Hỏi cán bộ xã về tiền đền bù, cụ ông đột tửXe cấp cứu đến chở cụ Nguyễn Thị Nga đến Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa để chăm sóc - Ảnh: Đức Huy
Chị Nguyễn Thị Nữ - con dâu của cụ Chim, cho biết khi chị có mặt thì đã thấy ba chồng tím tái, nghĩ cụ đã chết nên chị yêu cầu cán bộ xã để lại làm rõ, nhưng họ đã gọi taxi đưa đi cấp cứu. Ba chồng chị có tiền sử bệnh tim. Cụ Nguyễn Thị Nga (vợ cụ Chim) nghe tin chồng chết đã tất tả đến, nhưng do bức xúc trước cái chết của chồng, đã lả người đi.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông cho rằng, việc giải quyết đền bù là do cấp huyện, còn cấp xã chỉ phối hợp đo đạc, xác định diện tích bị thu hồi. Trong khi đó, ông Lê Thanh Nghiêm, Chủ tịch UBND H.Đông Hòa, giải thích: “Đất ruộng của ông Chim bị thu hồi là đất thuộc xã quản lý nên không đền bù cho ông Chim. Việc này huyện đã trả lời cho ông Chim rồi. Còn nguyên nhân ông Chim chết đang được cơ quan công an làm rõ”.
Bác sĩ Hoàng Nhất Dương, Khoa Nội - cấp cứu Bệnh viện đa khoa H.Đông Hòa, cho biết 7 giờ 45 ngày 11.5, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Chim trong tình trạng ngưng thở, tim ngừng đập, đồng tử giãn. “Bệnh nhân chết trước khi nhập viện. Trên người không có thương tích gì”, bác sĩ Dương nói.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên, chị Phạm Thị Din (30 tuổi, ở cùng xã) cho biết buổi sáng chị cũng đến trụ sở UBND xã Hòa Xuân Đông để làm sổ hộ khẩu. Gặp cụ Chim, chị ngồi nói chuyện với cụ và nhìn thấy sức khỏe cụ bình thường không có vấn đề gì. “Tui sang bên công an xã làm sổ hộ khẩu, chừng 15 phút quay lại thì thấy ông Chim nằm dưới đất, bất động”.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông, nói lúc đó khoảng 7 giờ 15, cụ Chim ngồi trên ghế đá trong trụ sở UBND xã nói chuyện, trao đổi với cán bộ địa chính xã Trần Văn Liêm. “Trong lúc ông Chim nói chuyện với ông Liêm, tôi có nghe ông Chim nói là hôm nay ông tới liên hệ đất đai mà không xong thì sẽ không về. Ông Chim trải tấm bạt ra và ngồi trên tấm bạt trước sảnh trụ sở UBND xã”. Theo ông Hoàng, lúc đó còn có người đến động viên ông Chim ra về là ông Phạm Khánh, Phó chủ tịch UBND xã. Sau khi ông Khánh vận động thì cụ Chim bỗng dưng mệt nên ông Nguyễn Thanh, cán bộ Hội Đông y xã, đến sơ cứu rồi báo nhân viên trạm y tế xã đến tiếp tục sơ cứu, sau đó đưa cụ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Đông Hòa.
Ngay trong buổi sáng, Công an H.Đông Hòa đã tiến hành làm việc với ông Trần Văn Liêm, cán bộ địa chính xã, để làm rõ. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của cụ Chim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.