Hội chợ 'Xuân về mang thương nhớ'

Đến với Hội chợ, chúng ta dễ dàng cảm nhận được Tết xưa không phải là điều gì quá xa xôi, dĩ vãng.

Đến với Hội chợ, chúng ta dễ dàng cảm nhận được Tết xưa không phải là điều gì quá xa xôi, dĩ vãng.

Trong “Thương nhớ mười hai” nhà văn Vũ Bằng có viết: “Chợ Tết có một sức hấp dẫn hết sức kỳ lạ, muốn về nhưng lại cứ muốn đi, đi để xem thiên hạ mua bán, đi để xem bao nhiêu cái ngon, cái đẹp của quê hương, đi để xem… chợ Tết”.
Đó là không gian chợ quê dân dã với hàng bánh chưng xanh, câu đối đỏ, hàng bói Kiều, hàng hoa, hàng mứt, hàng kẹo… nơi mà người người, nhà nhà chen chúc nhau. Người lớn thì tất bật sắm sửa, trẻ con thì nô nức chơi đùa. Bao lo toan, mệt mỏi, bao bon chen đời thường dường như lùi lại, tan biến, nhường chỗ cho sự đoàn kết, sum vầy và bao dung. Bởi thế mà ngay cả khách tha phương, khi lỡ đường chưa về nhà kịp, thì trong những ngày này, trong tiết xuân phơi phới này, cũng thấy lòng mình ấm áp đến kỳ lạ.
Với mong muốn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giúp lan tỏa và cố kết tính cộng đồng, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tổ chức Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ”, diễn ra từ mùng 4 - 6 Tết Nguyên đán.
Được tái hiện lại với những gian hàng mang đậm phong vị truyền thống, Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ” sẽ mang đến cho du khách trọn vẹn cảm xúc khi sống lại những ngày xuân thân tình, ấm áp.
Đến với Hội chợ, chúng ta dễ dàng cảm nhận được Tết xưa không phải là điều gì quá xa xôi, dĩ vãng. Nó hiện hữu trên niềm vui của trẻ thơ khi được mẹ, được bà dắt tay đi chợ Tết. Hiện hữu ngay cả trong từng mẹt hàng nhỏ, trên từng khuôn mặt người hân hoan. Hiện hữu trên nụ cười tỏa nắng của các cô, các chị bán hàng, của ông đồ già cho chữ, của những chú tò he xanh đỏ, và hiện hữu trong nỗi nhớ rưng rưng…
Đi để cảm nhận, Tết như chạm được vào tay!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.