Hồng Sơn 'công chúa' rưng rưng trong ngày ra mắt hồi ký: Cay đắng và vinh quang!

09/10/2024 16:55 GMT+7

Chiều ngày 9.10, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn ra mắt cuốn hồi ký kể về sự nghiệp lừng lẫy của bản thân anh, một trong những cầu thủ được yêu mến bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tại buổi ra mắt cuốn hồi ký mang tên "Hồng Sơn "công chúa": Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính", cựu danh thủ Hồng Sơn được gặp lại những người anh em, đồng đội cũ như Đỗ Khải, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Văn Tài Em… Ngoài ra, anh cũng nhận sự ủng hộ từ dàn anh tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là Tiến Đạt, Jun Phạm, Sơn Thạch, Rhymastic, Cường Seven, Tiến Luật.

Hồng Sơn 'công chúa' rưng rưng trong ngày ra mắt hồi ký: Cay đắng và vinh quang!- Ảnh 1.

Danh thủ Hồng Sơn xuất hiện trong màu áo lính

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Hồng Sơn 'công chúa' rưng rưng trong ngày ra mắt hồi ký: Cay đắng và vinh quang!- Ảnh 2.

Hồi ký mang tên "Hồng sơn công chúa - quái kiệt trong màu áo lính"

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Cựu danh thủ Hồng Sơn cho biết: "Cuốn hồi ký này được tôi ấp ủ trong suốt hơn 7 năm qua. Ban đầu, tôi dự định cho ra mắt vào năm 2020, đúng vào dịp sinh nhật 50 tuổi nhưng phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để không bỏ sót bất cứ chi tiết thú vị nào trong sự nghiệp, tôi đã phải cùng các nhà báo ngồi cà phê hoặc bia hơi để ôn lại kỷ niệm, có thể lên đến 200 buổi bia hơi mới có thể hoàn thành cuốn hồi ký này".

Hồng Sơn 'công chúa' rưng rưng trong ngày ra mắt hồi ký: Cay đắng và vinh quang!- Ảnh 3.

Danh thủ Hồng Sơn và nghệ sĩ Tiến Luật

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Hồng Sơn 'công chúa' rưng rưng trong ngày ra mắt hồi ký: Cay đắng và vinh quang!- Ảnh 4.

Ca sĩ, rapper Rhymastic cũng có mặt chung vui

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Hồng Sơn 'công chúa' rưng rưng trong ngày ra mắt hồi ký: Cay đắng và vinh quang!- Ảnh 5.

Ca sĩ Hoàng Bách đến chúc mừng

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Trong cuốn hồi ký, cựu danh thủ Hồng Sơn chia sẻ về những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp, từ lúc anh còn là một cậu bé cho đến khi trưởng thành và giải nghệ. Đáng chú ý, câu chuyện sang Đức phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối vào năm 1996 được anh và ông Vũ Công Lập, nhà báo thể thao kỳ cựu kể lại đầy cảm xúc.

Hồng Sơn 'công chúa' rưng rưng trong ngày ra mắt hồi ký: Cay đắng và vinh quang!- Ảnh 6.

Danh thủ Hồng Sơn cùng gia đình, người hâm mộ và các đồng nghiệp trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Nhà báo Vũ Công Lập nói: "Tôi còn nhớ ở thời điểm đó, tôi nhìn thấy Hồng Sơn chống nạng lên nhận huy chương và cảm thấy xót. Khi ấy, việc tái tạo dây chằng là hoàn toàn xa lạ với cầu thủ Việt Nam. Tôi phải nhờ người lén lấy bộ hồ sơ của Hồng Sơn để gửi cho bác sĩ bên Đức xem và họ bảo phải mổ. Nhờ sự quan tâm của đội Thể Công, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và cả HLV Karl Heinz Weigang (cựu HLV đội tuyển Việt Nam), Hồng Sơn được sang Đức phẫu thuật thành công.

Trong cuốn hồi ký, cựu danh thủ Hồng Sơn còn khắc khoải tiếc nuối về việc không thể giành danh hiệu cùng đội tuyển Việt Nam: “Thế hệ chúng tôi được người hâm mộ yêu mến gọi là Vàng, nhưng thực sự thì chúng tôi chỉ "suýt được vàng" chứ chưa sờ thấy vàng. 

Đây có lẽ là tiếc nuới lớn nhất. đối với chúng tôi và nó vẫn âm ỉ cháy mỗi khi ai đó gợi nhắc quá khứ. Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả lại cảm xúc ngay trước cửa thiên đường, nhưng đúng là trong bóng đá, chỉ có chiến thắng mới khiến con người ta thỏa mãn. Buồn, chán nản, thất vọng... có cả đấy. Nhưng tôi tin rằng, thế hệ chúng tôi chẳng bao giờ hối hận vì những gì đã trải qua. Những chiếc cúp là định lượng của thành công, nhưng nó không đại diện cho sự nỗ lực. Chúng tôi đã gắng sức đến cùng, gắng sức bằng tất cả khả năng và nhiệt huyết. Vấn đề là thời điểm đó, các đối thủ trong khu vực - đặc biệt là Thái Lan - mạnh hơn đội tuyển Việt Nam khá nhiều, nên chuyện vượt qua họ chẳng hề đơn giản”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.