Khi Lily lên 4 tuổi, cha của cô đã rời khỏi gia đình. Người mẹ đã cố gắng bảo bọc cô trong tình thương yêu. Thế nhưng khi được15 tuổi, Lily rời trường học, bắt đầu cuộc sống tự lập sau khi thuyết phục mẹ cho phép cô vào đời. Sự nghiệp âm nhạc bắt đầu với Lily trong một lần “góp giọng” vào đĩa đơn Who Invented Fish & Chips của Fat Les, ban nhạc mà cha cô làm ca sĩ chính.
Lily dấn thân vào con đường âm nhạc với một quyết tâm cao độ và bắt đầu thử sức với việc viết lời ca khúc. Năm 2005, cô ký hợp đồng với hãng ghi âm Regal và những thành công bắt đầu gõ cửa. Lily tạo một tài khoản trên mạng MySpace, đưa bản ghi âm nháp lên vào tháng 11.2005, hàng ngàn người đã nghe ca khúc LDN của cô, và sau đó, đĩa đơn này được tung ra thị trường. Danh hiệu “Nữ hoàng nhạc số” đến với Lily một cách tự nhiên khi internet đã đưa cô đến với hàng triệu công chúng toàn thế giới.
|
Để bổ sung sự thiếu hụt kiến thức ở trường học, Lily đọc rất nhiều sách. Vì thế mà ở tuổi 22, Lily có một kiến thức đáng kể cũng như những nhận xét hết sức sâu sắc về đời sống xã hội. Những lúc mệt mỏi vì giông bão cuộc đời, âm nhạc chính là chỗ dựa cho tâm hồn nổi loạn của Lily. Tuy nhiên, danh tiếng đi kèm với điều tiếng. Lily bị mất cảm tình ít nhiều với những lời tuyên bố có phần thiếu tế nhị về những người trong và ngoài giới âm nhạc. Cô cũng dính
scandal với việc tấn công cánh săn ảnh, uống rượu, đồng thời trong một số hoàn cảnh, Lily thiếu kiểm soát mình đến mức hành xử theo kiểu “giang hồ” với đồng nghiệp.
Cá tính độc đáo với những ca khúc hay, giọng hát đặc biệt cùng với một sự sâu sắc do những trải nghiệm của quãng đời tự lập là hành trang tốt nhất để Lily tiến xa hơn nữa. Những người yêu mến tài năng của cô tin rằng sẽ có lúc Lily hiểu rằng tài năng đích thực không cần đến sự phô trương ồn ào, cũng như không thể dùng cách thức mạt sát người khác để nâng cao giá trị của mình.
Vinh Nguyễn
Bình luận (0)