TNO

Gắn chân bánh xe cho 'cụ rùa' 90 tuổi

29/04/2015 16:46 GMT+7

(iHay) Một 'cụ rùa' 90 tuổi bị chuột cắn đứt chân phải di chuyển bằng chân giả độc đáo.

(iHay) Một 'cụ rùa' 90 tuổi bị chuột cắn đứt chân đã được thay thế bằng đôi chân giả khá độc đáo. Đó là 2 bánh xe gắn ngang cổ.

>> Cuộc 'đoàn tụ' may mắn của cụ rùa 109 tuổi

Gắn chân bánh xe cho 'cụ rùa' 90 tuổi  - ảnh 1Cụ rùa T. được gắn chân giả - Ảnh chụp từ clip Telegraph

Bà Jude Ryder ở Pembrokeshire (Wales, Anh quốc) cho hay, "cụ rùa" T. từng bị lũ chuột tấn công và gặm hết phần chân trước của "cụ" khi đang ngủ trong vườn nhà, theo UPI.

Ryder, vị chủ nhân từng quyên góp được số tiền 1.500 USD lo chi phí y tế cho "cụ rùa" T., đã nhờ con trai mình là Dale Sinclair-Jones (một kỹ sư cơ khí) thiết kế chân giả bằng bánh xe cho "cụ rùa" di chuyển. 

Sinclair đã tận dụng bánh xe từ máy bay đồ chơi và thanh trục để gắn vào chiếc mai rùa. "Chúng tôi đã lo sợ T. sẽ không qua khỏi vì mất chân nhưng cặp bánh xe làm thành chân trước đã cứu sống nó. Nó chỉ mới biết đi thẳng và còn phải học cách rẽ trái/phải và ngừng lại. Nó chạy còn nhanh hơn lúc trước nữa đấy", Ryder phấn khởi nói với BBC.

Bà Ryder nói cụ rùa T. đang tập thích nghi với đôi chân mới của mình. "Nó đã 90 tuổi rồi. Thọ hơn nhiều so với tôi nữa", Ryder cho biết.

Bà Ryder đã nhận nuôi "cụ rùa" trên cách đây 30 năm và giờ "cụ" vẫn ổn dù phải di chuyển với đôi chân giả bằng bánh xe.

Thành Hưng

>> Bạn gái cũ và mới cùng nhảy xuống sông thử lòng người yêu
>> Chiếc đũa mắc kẹt trong não bé trai 1 tuổi suốt 10 ngày
>> Bị robot hút bụi tấn công khi đang ngủ trên sàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.