Jamie Foxx đồng hành cùng 'Soul' mùa Giáng sinh

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
24/12/2020 11:04 GMT+7

Soul với phần lồng tiếng của Jamie Foxx gợi mờ nhiều suy ngẫm về cuộc sống và đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm làm phim của Pixar, dàn diễn viên chủ yếu là người da đen.

Với sự tham gia của Jamie Foxx (53 tuổi) trong vai nghệ sĩ piano jazz – Joe Gardner đầy tham vọng nhưng cuộc sống không diễn ra như anh mong muốn, bộ phim dành cho gia đình Soul công chiếu tại rạp ở Mỹ, Việt Nam và trên dịch vụ phát trực tuyến Disney + vào đúng ngày Giáng sinh 25.12.
Ngoài Jamie Foxx, dàn diễn viên da đen lồng tiếng phim Soul (tựa Việt là Cuộc sống nhiệm màu) còn có Phylicia Rashad (vai Libba Gardner), Questlove (Curley), Angela Bassett (Dorothea Williams), Daveed Diggs (Paul), Richard Ayoade (Jerry) Donnell Rawlings (Dez).
Đồng đạo diễn kiêm biên kịch Pete Docter cho biết Soul không hoàn toàn do các nghệ sĩ da đen thể hiện. Phim còn có các diễn viên da trắng tham gia như Tina Fey, Graham Norton, Rachel House… Nhưng “Soul là bộ phim Pixar đầu tiên có nhân vật chính là một người da màu. Đây là bước ngoặt lớn của Pixar”, Pete Docter nhận định. Soul tiêu tốn của hãng Pixar/Disney đến 150 triệu USD chi phí sản xuất, quảng bá.
“Chọn Jamie Foxx làm một nghệ sĩ nhạc jazz, chúng tôi cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn và phù hợp”, Pete Docter nói. Jamie Foxx, người đã giành giải Oscar năm 2005 cho vai nhạc sĩ Ray Charles trong phim Ray của đạo diễn Taylor Hackford, đã vui mừng khi có cơ hội nhận vai diễn này.

Nhân vật Joe Gardner do Jamie Foxx lồng tiếng

ẢNH: PIXAR

Sau bối cảnh mở đầu ở thành phố New York, nhân vật Joe Gardner rơi xuống một miệng cống và tìm thấy chính mình trong Cõi trước - một vùng đất kỳ ảo nơi mà các linh hồn nhận tính cách và sở thích của họ trước khi tới với trái đất, nơi Joe Gardner phải cố vấn cho một linh hồn bị lạc khác do Tina Fey lồng tiếng.
Pete Docter cho biết bộ phim được khơi dậy bởi những suy ngẫm của chính ông về cuộc sống. “Rất nhiều người trong chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra, chúng ta đang làm gì với cuộc sống của mình... Tại sao chúng ta lại ở đây và chúng ta nên làm gì để tận dụng tối đa nó?”, Pete Doctor nói.
Nữ diễn viên Tina Fey gọi bộ phim là món quà Giáng sinh sau một năm được đánh dấu bởi những thách thức từ đại dịch Covid-19. “Chúng ta đã trải qua rất nhiều sự cố. Chúng ta đã phải đặt những câu hỏi lớn về cuộc sống của mình và những gì chúng ta đang đối mặt và sợ hãi. Vì vậy hy vọng bộ phim sẽ là một món quà vui vẻ cho mọi người xem trong kỳ nghỉ Giáng sinh với gia đình” Tina Fey thổ lộ.
Trong khi đó, Jamie Foxx nói với Reuters: “Chúng tôi rất muốn mọi người xem vai chính đầu tiên của Pixar/Disney về người Mỹ gốc Phi. Đó là những gì chúng tôi cần”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.