Jennifer Hudson - viên ngọc đen lấp lánh

22/02/2007 17:45 GMT+7

Người ta sẽ còn nhớ đến Jennifer Kate Hudson rất lâu về sau. Cô gái cao 1m75 với nụ cười rất hiền và tài năng thực sự trong lĩnh vực ca hát đã chứng minh rằng, sự thất bại trong một cuộc thi này sẽ là động lực để mình vượt lên trong những cuộc thi khác, rằng cuộc đời là chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ và thành công sẽ đến với những ai biết kiên trì.

Vùng đất Chicago của tiểu bang Illinois, Mỹ đã đón nhận một đứa con mới của họ vào ngày 12/9/1981. Chính giọng hát đã đưa Hudson đến với thế giới phồn hoa, với những tràng vỗ tay của khán giả khi cô tham gia vào các cuộc thi ca hát. Giới chuyên môn không ngần ngại dành cho cô những mỹ từ ca ngợi chất giọng "tràn ngập cảm xúc", "làm rung động tâm hồn con người", "biểu thị những màu sắc của cuộc đời", "có thể nói thay những gì ẩn giấu bên trong tâm hồn"...

Cũng chính giọng hát trời phú đã giúp cô đánh bại các ca sĩ Fantasia Barrino và La Toya London để giành lấy vai diễn Effie trong phim Dreamgirls (Những cô gái trong mơ). Vai diễn đã, đang và sẽ tiếp tục đưa cô lên đài danh vọng. Với vai diễn trong mơ này, Hudson đã được xướng danh tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2007, được một đề cử giải Oscar và theo giới chuyên môn dự đoán thì một tượng vàng Oscar chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Jennifer Hudson. Ảnh: IMDB

Thêm một vinh dự nữa đến với Hudson trong những ngày cô ngây ngất hạnh phúc vì thành công trong sự nghiệp điện ảnh: cô sẽ biểu diễn ca khúc Love you I do tại lễ trao giải Oscar năm nay.

Bộ phim Dreamgirls dựa trên nền câu chuyện có thật của huyền thoại âm nhạc Diana Ross và ban nhạc những năm 1960 của bà. Con đường đến thành công của những người phụ nữ, nhất là những người da màu trong lòng một xã hội đa sắc tộc vốn chẳng dễ dàng gì. Ngày nào, những định kiến và phân biệt giới vẫn còn tồn tại trong lòng xã hội lẫn con người (ngay chính bản thân người phụ nữ nữa) thì ngày đó, người phụ nữ còn gặp rất nhiều rào cản để có thể thành đạt trong sự nghiệp. Hơn cả một câu chuyện về một ban nhạc và những cô gái phải đánh đổi để tìm được thành công trên sân khấu ca nhạc, Dreamgirls thể hiện khát khao muôn đời của nữ giới với cái nhìn tràn ngập sự chia sẻ trong một không gian đầy ma lực mê đắm của âm nhạc. Một bộ phim để xem và để nghe với sự đóng góp không nhỏ của cô gái da màu mang cái tên rất dễ thương ấy.

Hudson kể rằng, cô đã phải thay đổi chính mình để vào vai. Cô vốn thanh lịch và tao nhã đã phải biến thành thô lỗ với những cảm xúc không được kiềm chế, sự quát nạt, giận dữ để cho cảm xúc được thể hiện tốt nhất trên phim. Cô cũng kể rằng cô rất ngán ngại khi phải hôn ngôi sao ca nhạc Jamie Foxx trong phim này. Trước khi nhận vai, Hudson hẳn là không nghĩ rằng điện ảnh - thứ mà cô chưa từng đặt lên hàng đầu trong mối quan tâm về sự nghiệp của mình - lại có thể giúp tên tuổi cô thăng hoa như thế. Tuy nhiên, có vẻ như chất men say của chàng hoàng tử nghệ thuật thứ bảy đã thực sự ám vào Hudson nên cô đã tuyên bố là mình sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp này, dĩ nhiên, bên cạnh đó là ca hát, niềm đam mê từ thời bé dại của cô.

Tuổi 26, Hudson dường như đã có đủ mọi thứ và chỉ còn chờ ngày ôm tượng vàng trong tay. Cô - cũng như những cô gái da màu nhiều nghị lực khác - đã và đang động viên những người phụ nữ khác trên con đường tìm kiếm công danh sự nghiệp rằng cứ hết mình đi, cứ nỗ lực đi và đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào thì thành công nhất định sẽ đến dù rằng có lúc bạn đã thất bại thảm hại, dù rằng trước khi bạn thành công thì chẳng ai tin là bạn có thể làm được bất cứ việc nào, dù nhỏ nhoi.

Hạ Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.