Kết quả bán kết U.21 quốc gia: ‘Đám trẻ’ của bầu Đức gục ngã trên chấm 11m

26/12/2021 13:25 GMT+7

Xuất sắc cầm hòa Hà Nội 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức nhưng đội bóng phố núi HAGL gục ngã 4-5 ở loạt 'đấu súng' may rủi ở trận bán kết 1 tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên diễn ra hôm nay.

Tường thuật trực tiếp
Hà Nội vs HAGL

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

HAGL quyết đòi món nợ thua Hà Nội ở vòng loại

KHẢ HÒA

Ở vòng loại hồi đầu tháng, Hà Nội giành chiến thắng sát nút trước HAGL trong trận cầu nảy lửa. Cuối hiệp 1, Dụng Quang Nho đá phản lưới nhà giúp đội bóng thủ đô vượt lên dẫn trước. Nhưng đầu hiệp 2, Lê Hữu Phước xuất sắc gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Đến phút 74, Nguyễn Văn Tùng ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Hà Nội. Có 4 thẻ vàng, trong đó 3 thuộc về Hà Nội dành cho Nguyễn Hai Long, Ngô Đức Hoàng và Nguyễn Hữu Tuấn, còn đội bóng phố Núi chỉ có Lê Minh Bình nhận thẻ vàng.

Với bản lĩnh của dàn cầu thủ ngôi sao, trong đó có 3 tuyển thủ U.23 trải đều 3 tuyến nên vào vòng chung kết, các nhân tố như Đặng Văn Tới, Hai Long, Xuân Tú phát huy tốt vai trò trụ cột, giúp đội toàn thắng trước Nam Định (2-1), Học viện Nutifood (2-1), SLNA (1-0).

Không chơi theo kiểu tấn công phủ đầu, Hà Nội chọn cách tiếp cận trận đấu thận trọng, chặt chẽ và nhìn đối thủ mà đá đồng thời ở những thời điểm quan trọng như bị Học viện Nutifood dẫn bàn trước, các cầu thủ của HLV Sỹ Hải vẫn bình tĩnh thi đấu mạch lạc để biết cách lội ngược dòng. Trong khi đó HAGL rơi vào bảng A “tử thần” với sự góp mặt của chủ nhà PVF Hưng Yên cùng đương kim vô địch Viettel lại khởi đầu đầy khó khăn với trận hòa 2-2 trước Đà Nẵng. Tuy nhiên các học trò HLV Văn Đàn càng chơi càng bốc, lạnh lùng quật ngã PVF Hưng Yên trước khi cầm hòa trước Viettel để lấy vé vào bán kết của chính đội đương kim vô địch.

Xuân Tú (trái) cùng các đồng đội được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với HAGL

KHẢ HÒA

HAGL ngoài lối chơi sắc bén ở hàng công của Bảo Toàn, Minh Bình, Hữu Phước còn dần cải thiện được điểm yếu ở khả năng phòng ngự. Nếu phát huy phong độ như ở vòng bảng, HAGL đủ sức đòi lại món nợ thua Hà Nội ở vòng loại.

Hai Long rất nguy hiểm mỗi khi đá phạt hoặc sút xa cho Hà Nội

KHẢ HÒA

Cuộc chạm trán này, HAGL có sự trở lại của máy quét Dụng Quang Nho sau khi nghỉ 1 trận cuối vòng bảng vì thẻ phạt trong khi Hà Nội cũng có sự trở lại của trung vệ đội trưởng Đặng Văn Tới cũng với lý do tương tự. Tâm điểm trên sân còn là cuộc đối đầu của 2 tiền vệ U.23 Việt Nam là Bảo Toàn (HAGL) và Hai Long (Hà Nội). Ở mũi nhọn hàng công, Minh Bình (HAGL), Văn Tùng (Hà Nội) cũng hứa hẹn bùng nổ để giúp đội nhà vào bán kết.

Lê Hữu Phước chơi tiến bộ bên hành lang cánh phải HAGL

KHẢ HÒA

Trận đấu hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao và nhiều pha bóng gay cấn. Hà Nội sẽ cố gắng phát huy cơ hội từng các tình huống cố định khi Hai Long sút phạt rất bén còn HAGL sẽ dùng miếng đánh phòng ngự phản công sở trường với hy vọng sẽ chớp thời cơ gây bất ngờ.Ngoài ra đội bóng phố Núi còn có khả năng sút xa khá tốt mà bàn thắng của Thanh Nhân là một ví dụ. Nếu đá được như trận thắng PVF Hưng Yên, thầy trò HLV Văn Đàn nhiều khả năng đưa trận đấu đến chấm 11m để giải quyết hơn thua với Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.