Kết quả EURO 2020, Đan Mạch 1-2 Bỉ: Đêm xuất thần của Kevin de Bruyne

Kim Chao
Kim Chao
18/06/2021 00:55 GMT+7

Tuyển Bỉ đã có cuộc lội ngược dòng thắng chủ nhà Đan Mạch 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B vừa kết thúc rạng sáng 18.6 (theo giờ VN).

Sau trận thua đầy bất ngờ trước tuyển Phần Lan, tuyển Đan Mạch không còn đường lùi và họ buộc phải có điểm trước tuyển Bỉ, đội bóng đang dẫn đầu bảng B nhờ chiến thắng 3-0 trước tuyển Nga ở trận ra quân.

Đội hình xuất phát

Đan Mạch (3-4-3): Schmeichel, Christensen - Kjaer - Vestergaard, Maehle - Wass - Hojbjerg - Delaney, Poulsen - Braithwaite - Damsgaard.
Bỉ (3-4-3): Courtois, Vertonghen - Denayer - Alderweireld, Meunier - Tielemans - Dendoncker - Hazard, Carrasco - Mertens - Lukaku.

Cầu thủ ghi bàn:

Đan Mạch: Poulsen (2')
Bỉ: Thorgan Hazard (55'), Kevin de Bruyne (71')
Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân nhà, tuyển Đan Mạch đã chơi hưng phấn ngay từ đầu trận và họ bất ngờ có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Trung vệ Denayer của tuyển Bỉ trong lần đầu tiên đá chính ở giải này đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng "nhầm" cho Hoejbjerg và cầu thủ này nhanh chóng đẩy bóng lên cho Poulsen đi bóng 2 nhịp trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc hạ gục thủ môn Courtois, đưa tuyển Đan Mạch dẫn 1-0 ngay phút thứ 2.

Poulsen trừng phạt hàng thủ tuyển Bỉ ngay từ phút thứ 2

Ảnh: Reuters

Bàn thắng sớm đã giúp tuyển Đan Mạch chơi lên đồng và họ tiếp tục kiểm soát thế trận, đẩy đối phương vào thế chống trả đầy bị động. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của "cầu thủ thứ 13" trên khán đài, đội chủ nhà có nhiều pha bóng uy hiếp khung thành tuyển Bỉ rất nguy hiểm mà chỉ có tài nghệ của thủ môn Courtois mới cứu thua cho các vị khách.
Phút thứ 10, tổ trọng tài và toàn bộ các cầu thủ trên sân tạm dừng trận đấu để vỗ tay động viên tiền vệ Eriksen, người mang áo số 10 của tuyển Đan Mạch bị đột quỵ trong trận đấu với Phần Lan. Trên khán đài, các khán giả cũng đứng dậy vỗ tay khích lệ tiền vệ này vượt qua căn bệnh của mình.
Tuyển Bỉ buộc phải chơi chậm lại để giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Họ vẫn còn trong tay nhiều cầu thủ đẳng cấp để triển khai lối chơi đa dạng của mình. Lúc này, Lukaku rất đơn độc trên hàng công bởi tuyển Bỉ không dám đẩy cao đội hình bởi họ sợ những pha phản công chớp nhoáng đầy tốc độ từ tuyển Đan Mạch.

Lukaku có một hiệp đấu mờ nhạt

Ảnh: Reuters

Với thế trận như vậy, người hâm mộ không còn thấy dáng dấp  của một "Quỷ đỏ" đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA. Thay vào đó là một tuyển Bỉ chơi rời rạc, bế tắc và thiếu phương án tấn công, kể cả những cơ hội có được cũng bị Lukaku vụng về làm mất bóng đáng tiếc. 
Qua hiệp hai, HLV Roberto Martinez quyết định tung Kevin de Bruyne vào thay cho Mertens nhằm gia tăng sự sáng tạo cho tuyển Bỉ cũng như tận dụng tài năng của cầu thủ đang khoác áo Manchester City. Và chính nhờ sự thay người hợp lý này đã mang lại hiệu quả cho tuyển Bỉ.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Hazard

Ảnh: Reuters

Phút 55, Lukaku dùng sức mạnh vượt qua hậu vệ đội chủ nhà thoát xuống bên cánh phải trước khi đẩy bóng cho Kevin de Bruyne, cầu thủ này đã tung đường chuyền dọn cỗ cho Thorgan Hazard để cầu thủ đang chơi cho bóng ở Đức dễ dàng sút tung lưới thủ môn Schmeichel ở cự ly gần. Cho đến lúc này, cả hai cầu thủ đang chơi ở Bundesliga là Poulsen (RB Leipzig) và Hazard (Dortmund) đều lập công.
Sau bàn gỡ, tuyển Bỉ đã lấy lại thế trận và hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong khi tuyển Đan Mạch bị ép ngược lại, không còn hưng phấn như những gì họ có được ở hiệp đấu đầu tiên. Sự bế tắc bây giờ chuyển về phía các cầu thủ chủ nhà mà pha giả vờ ngã trong vòng cấm đối phương của Damsgaard là một ví dụ rõ ràng. Tất nhiên, cầu thủ của Đan Mạch không qua được mắt của trọng tài người Hà Lan và ông đã "tặng" cho cầu thủ mang áo số 14 một chiếc thẻ vàng.

Cú sút chân trái không thể cản phá của Kevin de Bruyne

Ảnh: Reuters

Thế trận đổi chiều nhanh chóng là cơ hội để các cầu thủ tuyển Bỉ tung hoành và trong tình cảnh đó, việc Eden Hazard được tung vào sân khiến tuyển Bỉ như hổ thêm cánh. Chính cầu thủ thuộc biên chế của Real Madrid đã  đẩy quả bóng đúng tầm chân Kevin de Bruyne và tiền vệ này tung cú sút như kẻ chỉ tung lưới tuyển Đan Mạch ở phút 71, đưa tuyển Bỉ vượt lên dẫn trước 2-1.  
Tuyển Đan Mạch không còn gì để mất đã tràn lên tấn công quyết liệt nhưng những gì họ làm được trong những phút cuối trận là cú đánh đầu trúng xà ngang tuyển Bỉ của tiền đạo Braithwaite.

Tuyển Bỉ đã có cuộc lội ngược dòng hoàn hảo

Ảnh: Reuters

Thắng trận, tuyển Bỉ (6 điểm) tiếp bước tuyển Ý ở bảng A đoạt vé vào vòng knock-out, trận đấu cuối cùng của họ gặp Phần Lan (2 giờ ngày 22.6, theo giờ VN) sẽ quyết định vận mệnh của đối phương.  Trong khi đó, tuyển Đan Mạch sau 2 trận toàn thua buộc phải đá một trận sống mái với tuyển Nga (3 điểm) cùng giờ đó để tìm chút hy vọng cho riêng mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.