Kết quả Philippines 1-2 Thái Lan, AFF Cup: 'Voi chiến' giành vé đầu tiên vào bán kết

Quang Huy
Quang Huy
14/12/2021 15:30 GMT+7

Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Philippines diễn ra chiều 14.12, tuyển Thái Lan là đội đầu tiên giành vé vào bán kết giải AFF Cup 2020.

Tường thuật trực tiếp
Thái Lan vs Philippines

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trận thắng thuyết phục Myanmar 4-0 ở lượt đấu trước dường như đã bộc lộ những điểm mạnh nhất của “Voi chiến”. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của tân HLV Alexandre Polking đã phần nào vận hành êm ái khi chiến lược gia người Đức có trong tay một đội hình có chiều sâu và nhiều hảo thủ. Lối chơi của người Thái đã cho thấy sự đáng sợ với sự góp mặt của tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ trái Theerathon Bunmathan (những cầu thủ chơi bóng ở giải hàng đầu Nhật Bản). Hai ngôi sao này được báo giới Thái Lan đánh giá là nền tảng giúp ông Polking phát huy những vệ tinh xung quanh là các chân sút Teerasil Dangda, Supachok Sarachart hay Supachai và tiền vệ trẻ Thanawat Suengchitthawon (người đang thuộc biên chế CLB Leicester, Anh)…

Nhờ tài năng và tố chất thủ lĩnh hàng công của “Messi Thái” Chanathip, tuyển Thái Lan có thể tạo nên một thế tấn công từ mọi hướng, khi các miếng đánh trực diện cho đến chồng cánh đều đạt độ chuẩn xác cao và nhịp độ cực nhanh. Cùng với sự dày dặn kinh nghiệm của tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda (có tổng cộng 17 bàn ở AFF Cup trong sự nghiệp sau cú đúp vào lưới Myanmar), người Thái đang có “đầy đủ võ nghệ” để đánh bại Philippines. Hơn nữa, với việc gần 40 năm chưa bại trận trước Philippines, đội bóng của HLV Polking chắc chắn có sự tự tin nhất định để nhắm đến 3 điểm.

Tuyển Thái Lan có 2 chiến thắng trước Đông Timor 2-0 và Myanmar 4-0

Trong khi đó, tuyển Philippines vốn luôn được xem là đội lót đường trong quá khứ, nhưng kể từ AFF Cup 2012 đến nay thời thế đã khác. Nhờ chính sách nhập tịch và triệu hồi những tài năng có gốc gác nước nhà, tuyển Philippines đang dần cho thấy họ không còn là đội bóng mà người Thái dễ bắt nạt. Sau khi thất bại 1-2 trước chủ nhà Singapore trong thế trận cân bằng, đội bóng của HLV Stewart Hall đã có màn trút giận Timor Leste với tỷ số 7-0.

Thế nhưng, theo giới chuyên môn, với một dàn trụ cột có tuổi đời trung bình hơn 33, Azkals (biệt danh của tuyển Philippines) chắc chắn sẽ không chọn chơi đôi công với Thái Lan. Tiền vệ đội trưởng tài năng Stephan Schrock dù đã bước qua tuổi 35 nhưng vẫn phải gánh vác trọng trách chính dẫn dắt hàng công của Philippines. Khi bộ 3 tiền đạo Patrick Reichelt (33 tuổi), Angel Guirado (37 tuổi) và Bienve Maranon (35 tuổi, chân sút người Tây Ban Nha vừa nhập tịch) đã luống tuổi, HLV Stewart Hall chắc chắn sẽ yêu cầu học trò chơi bóng dài để tiếp cận khung thành đối phương nhanh nhất, tạo áp lực cho hàng thủ Thái Lan và tận dụng tối đa các pha tạt cánh đánh đầu. Để làm được điều đó, Azkals trước tiên phải ngăn chặn người Thái nắm chủ động thế trận. Vì vậy, gánh nặng sẽ đặt lên vai bộ đôi tiền vệ Kevin Ingreso và Amin Nazari, những người ngoài việc hỗ trợ hàng thủ còn phải phát động được các pha phản công.

Theo tờ Phil Star, một thế trận chắc chắn ở tuyến phòng thủ sẽ là ưu tiên hàng đầu của HLV Stewart Hall, bởi một thất bại trước Thái Lan sẽ khiến tuyển Philippines sớm bị loại. Ngược lại, một trận thắng sẽ giúp “Voi chiến” chắc chắn đặt chân ở bán kết.

Ở trận đấu còn lại bảng A diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay, chủ nhà Singapore nhắm đến trận thắng thứ 3 liên tiếp để hy vọng sớm có vé vào bán kết khi gặp đội yếu Timor Leste.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.