Kết quả Tottenham 0-2 Wolverhampton, Ngoại hạng Anh: 'Gà trống' tắt tiếng

Minh Tân
Minh Tân
13/02/2022 23:05 GMT+7

Mục tiêu lọt vào top 4 của Tottenham Hotspur trở nên khó khăn hơn khi đã để thua 0-2 trước Wolverhampton ngay trên sân nhà Tottenham vào tối 13.2 (giờ Việt Nam).

Nỗi thất vọng của Son Heung-Min và các đồng đội Tottenham sau thất bại

REUTERS

Đây là trận đấu rất quan trọng của cả hai đội trong việc cạnh tranh vào top 4. Tottenham hiện đang xếp thứ 7 và Wolverhampton thì đang xếp thứ 8 trên BXH. Trong số những đội đua gay gắt cho vị trí thứ 4, Tottenham được đánh giá có nhiều lợi thế nhất bởi số điểm tương đương nhưng lại nắm trong tay số vốn đá bù dư dả. Giải đấu đã bước sang vòng 25 nhưng Spurs mới đá 21 trận, tức còn 4 trận đá bù (12 điểm tối đa) để giải quyết mọi thứ.

Son Heung-Min trong một pha tấn công không thành công

REUTERS

Ở trận đấu này, Tottenham vẫn có đủ các cầu thủ trụ cột trên hàng công như Harry Kane hay Son Heung-Min. Đội chủ nhà đã nhập cuộc rất hứng khởi, nhưng đội khách Wolverhampton lại là đội gây bất ngờ từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 6, Ruben Neves tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Hugo Lloris cản phá không tốt. Bóng đến chân Raul Jimenez và anh thoải mái khống chế bằng ngực rồi rồi thực hiện pha dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Raul Jimenez đánh bại thủ môn Hugo Lloris để mở tỷ số cho đội khách

REUTERS

Sau bàn thua sớm, HLV Conte ra hiệu cho các học trò dồn lên tấn công trước một Wolverhampton chơi phòng thủ rất chắn chắn. Trong một pha phản công ở phút thứ 18, Daniel Podence nhận đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm trong vòng cấm Các hậu vệ và thủ môn của Tottenham lúng túng trong pha phòng ngự để Dendoncker ập vào sút tung lưới thủ môn Lloris lần thứ 2.

Niềm vui của Wolverhampton khi có bàn thắng thứ 2 vào lưới Tottenham

REUTERS

Những phút còn lại của hiệp 1, dù Tottenham tiếp tục là đội chơi tấn công nhiều hơn nhưng vẫn bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới của thủ môn Jose Sa. Trong khi đó, đội khách Wolverhampton lại có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Dù vậy, hiệp 1 cũng đã kết thúc với tỷ số 2-0 đầy bất ngờ cho Wolverhampton.

Những pha tấn công của Tottenham đã tỏ ra thiếu hiệu quả

REUTERS

Thế trận của hiệp 2 vẫn không thay đổi, nhưng pha lên bóng của Wolverhampton đã tỏ ra nguy hiểm hơn và không ít lần thủ môn Lloris phải trổ tài để cứu thua cho đội nhà. Trong khi đó, Tottenham cũng có những cơ hội ghi bàn nhưng lần lượt Kulusevski hay Romero đã thực hiện không chính xác và cả bị thủ môn Jose Sa cản phá xuất sắc.

Thủ môn Jose Sa có một trận đấu rất hay cho Wolverhampton

REUTERS

Với trận thua đầy thất vọng trên sân nhà, Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH Ngoại hạng Anh với 36 điểm sau 22 trận. Trong khi đó, Wolverhampton đã vượt qua chính Tottenham để xếp ở vị trí thứ 7 với 37 điểm sau 23 trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.