Kết thúc tuần trăng mật của HLV Ancelotti

05/10/2021 08:25 GMT+7

Đó là một đêm cuối tuần mà nhiều CLB lớn đã gây thất vọng, từ Real Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha đến PSG ở Pháp, sang Bayern ở Đức và M.U ở Anh.

Tuy nhiên, người ta có khuynh hướng dừng chân tại xứ Catalan để cố gắng giải mã thất bại của Real trước chủ nhà Espanyol.

Có thể nói một cách ngắn gọn rằng tuần trăng mật của HLV Ancelotti ở Madrid đã kết thúc sau chuỗi kết quả tồi tệ. Trận hòa ở vòng 7 La Liga với Villarreal (0-0) là chính đáng, xét đến chất lượng của đối thủ, trong khi trận thua Sheriff 1-2 hồi giữa tuần qua có thể bị coi là một tai nạn kỳ lạ, vì sự quá cân bằng của lối chơi, nhưng Real không có bất kỳ lý do nào như vậy để bào chữa cho trận thua 1-2 trước Espanyol vào đêm chủ nhật vừa qua.

Alaba, một trong những tội đồ của Real trong thất bại trước Espanyol

AFP

Thành thật như mọi khi, HLV Ancelotti không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận đây là “trận đấu tồi tệ nhất” của ông kể từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện tại sân Bernabeu lần thứ hai và ông sẽ phải đối mặt với những câu hỏi chính đáng về việc bố trí đội hình cũng như chiến thuật của mình. HLV người Ý đã chọn Alaba ở vị trí hậu vệ trái mà trước đó chính ông đã loại trừ một động thái như vậy. Alaba chơi không đúng phong độ và thiếu tự tin cùng với Vazquez ở vị trí hậu vệ phải. Ông đặt một Kroos cáu kỉnh vào chỗ của Casemiro, vị trí mà tiền vệ người Đức chưa bao giờ chơi.

Hàng tiền vệ của Real đã hoạt động không đúng như mong đợi và hàng thủ thì liên tục phạm sai lầm. Vấn đề phòng ngự của Real đã được chú ý trong suốt mùa giải. Một phần của vấn đề là do chấn thương - Carvajal, Mendy và Marcelo đều vắng mặt ở trận đấu này - trong khi một số nỗi nhớ ngày càng tăng sau sự ra đi của những trụ cột như Ramos và Varane. Tuy nhiên, các lỗi ở đây khá cơ bản. Alaba đã bị Embarba cho ngửi khói trong bàn thua đầu tiên của Real và sau đó Nacho lúng túng trước Vidal ở bàn thua thứ hai. Cần có một sự cải thiện triệt để trong bộ phận này nếu Real muốn giành được bất cứ điều gì trong mùa giải này.

Tệ hơn nữa là “Los Blancos” sẽ không có cơ hội ngay lập tức để rửa mặt. Kỳ nghỉ quốc tế đã tới và sau đó là một cuối tuần trống rỗng khi trận đấu của họ với Bilbao đã bị hoãn. Như vậy, thầy trò HLV Ancelotti sẽ chỉ có chuyến đi đến Shakhtar ở Champions League để chuẩn bị cho trận “Siêu kinh điển” với Barca vào ngày 24.10 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.