Khắc tinh của tội phạm: "Cảnh sát hình sự" khu phố

26/05/2010 01:28 GMT+7

Chỉ mới thành lập khoảng 1 năm nay, nhưng lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) phường Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM) đã phá nhiều vụ án với những tình tiết đánh án không thua lực lượng CSHS chuyên nghiệp.

Phá 3 vụ trong ngày thành lập

Đầu tháng 4.2010, khi tác nghiệp ghi nhận vụ rò rỉ điện gây chết người trên đường Nguyễn Thái Bình, thuộc phường Nguyễn Thái Bình, chúng tôi thấy một số người mặc đồ BVDP tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc bảo vệ hiện trường: liên lạc với nhau bằng bộ đàm, dứt khoát ngăn chặn việc xâm hại tang chứng, vật chứng... Hôm đó, khi bảo vệ đơn vị câu móc điện dẫn đến điện rò rỉ gây chết người định cắt đoạn dây điện tang vật mang đi thì bị lực lượng BVDP ngăn chặn kịp thời. Bị thuyết phục bởi tính chuyên nghiệp, chúng tôi tìm hiểu thì biết đó là BVDP do UBND phường Nguyễn Thái Bình quản lý. Ban BVDP phường có tổng cộng 26 người, hằng tháng mỗi người nhận lương 900.000 đồng nhưng luôn sẵn sàng lao vào việc.

Vào một buổi sáng cuối tháng 4.2010, chúng tôi đến "văn phòng chỉ huy" của lực lượng này. Đó là căn nhà cấp 4 của anh Lý Nhơn Thành (44 tuổi, Phó ban thường trực Ban BVDP phường Nguyễn Thái Bình), nằm mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm. Anh Thành dành một phần căn nhà làm nơi để bộ đàm liên lạc, họp mặt, chia ca đi tuần tra kiểm soát... Lực lượng này đa số là cựu chiến binh, được trang bị khá bài bản như: công cụ hỗ trợ, 2 xe mô tô chuyên dùng có gắn còi hụ... Sau này, anh em trong ban tự góp tiền mua 2 chiếc Suzuki Sport về để truy đuổi tội phạm và không ít lần bọn cướp giật phải thúc thủ trước 2 con “chiến mã” này.

Tiếp chúng tôi, anh Thành mang 3 cuốn sổ ghi chép cẩn thận từng tin báo, "vụ án" từ ngày thành lập đến nay và kể say sưa những chiến công thầm lặng của ban. Ngay ngày đầu ra quân, Ban BVDP đã phá được 3 "vụ án", trong đó có 1 vụ trộm và 2 vụ cướp. Chiến công này đã tiếp lửa cho anh em lập thêm nhiều chiến công vang dội sau này.

Triệt phá "tội phạm công nghệ cao"

Một ngày đầu tháng 8.2009, "trung tâm chỉ huy" nhận được tin có 2 đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn đang luẩn quẩn tại giao lộ Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính. Lập tức trực ban điều động lực lượng BVDP đang tuần tra trên đường đến trinh sát. Sau một tuần dùng camera, máy ảnh kỹ thuật số ghi hình đối tượng, BVDP đã lưu tất cả hình ảnh đối tượng vào "sổ sưu tra". Đúng như nhận định, 1 tháng sau, 2 đối tượng này lại xuất hiện tại khu vực nói trên và một nhóm trinh sát của BVDP được lệnh đeo bám. Đến khoảng 21 giờ, hai đối tượng giật túi xách của 2 phụ nữ tại giao lộ Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính (Q.1), bỏ chạy về hướng cầu Calmette, qua Q.4. Nhanh như chớp, 4 trinh sát BVDP đi trên 2 xe gắn máy siết ga đuổi theo. Đến gần cuối đường Đoàn Văn Bơ (Q.4), lực lượng BVDP đuổi kịp, ép xe tên cướp vào lề đường, tung cú đá làm đổ xe tên cướp. Hai tên cướp vứt xe, chạy bộ vào hẻm gần đó. Lực lượng BVDP tiếp tục truy đuổi và bắt được 1 tên cùng tang vật.

 

Anh Thành cẩn thận dán ảnh, ghi nhận thông tin đối tượng để theo dõi - ảnh: Đàm Huy

Cuối năm 2009, có một số đối tượng la cà tại nhiều điểm rút tiền bằng thẻ ATM trên địa bàn phường nhằm ăn cắp thẻ, mật mã, sau đó rút sạch tiền của khách hàng. UBND phường giao nhiệm vụ cho BVDP "phá án". Sử dụng camera bí mật ghi hình tại các điểm nóng, lực lượng BVDP lọc ra 2 nghi can đi xe đạp có nhiều nghi vấn và lên phương án theo dõi. Vài tuần sau, 2 nghi can cùng băng nhóm đồng phạm sa lưới khi "ăn hàng".

Việc Ban BVDP phá thành công nhiều vụ án có yếu tố quan trọng là luôn có mặt kịp thời khi án xảy ra nhờ thường xuyên đi tuần tra. Điển hình, khoảng 22 giờ đêm một ngày đầu tháng 4.2010, tổ công tác của BVDP nhận được tin một nhóm thanh thiếu niên xông vào cơ sở bán nước đá gần giao lộ Bến Chương Dương - Ký Con, cướp tiền và dùng dao chặt nước đá chém nạn nhân bị thương. Chỉ mất vài phút, lực lượng BVDP đã có mặt tại hiện trường. Sau khi nạn nhân cung cấp thông tin nhân dạng, BVDP tỏa ra đi truy tìm. Đến gần cầu Ông Lãnh, lực lượng BVDP đã tóm gọn băng cướp. Cũng nhờ có mặt kịp thời, BVDP đã cứu được một mạng người. Tối 2.2.2010, trên đường tuần tra, nghe tiếng la hét của người dân vọng từ hướng giao lộ Nguyễn Thái Bình - Phó Đức Chính, lập tức lực lượng BVDP lao đến. Hiện trường có một người đàn ông cao to cầm dao đang cắt cổ một phụ nữ. Không để mất một giây, anh Thành tung chân đá văng con dao, khống chế đối tượng giải về công an phường. Đồng đội anh nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.

Đối mặt hiểm nguy

Tiếng lành đồn xa, nhiều lúc trên địa bàn phường khác có chuyện thì Ban chỉ huy Công an Q.1 cũng "cầu cứu" lực lượng BVDP P.Nguyễn Thái Bình. Khoảng 22 giờ một ngày tháng 3 vừa qua, "trung tâm chỉ huy" BVDP nhận được tin của Công an Q.1 yêu cầu hỗ trợ người cùng Công an P.Bến Thành, Phạm Ngũ Lão phòng chống đua xe. Anh Thành đã huy động 15 đội viên đi 8 xe gắn máy xuống hiện trường. Lúc này, hàng chục "yêng hùng" đang biểu diễn tiết mục nằm trên xe phóng như bay trên đường Phạm Ngũ Lão (phía Công viên 23.9); hai bên đường cả trăm thanh thiếu niên đứng cổ vũ. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều "yêng hùng" chạy tán loạn, trong đó một "yêng hùng" điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Max chở cô gái trẻ phía sau cho xe lao thẳng vào anh Thành khi anh đang đứng trên lề đường giải tán đám đông tụ tập cổ vũ. Xoay người cực nhanh né cú đâm xe, anh Thành lao người theo chụp chiếc xe của hung thủ. Trong vụ này, anh Thành bị gãy một đốt ngón tay giữa. Dịp SEA Games 2009, một số "yêng hùng" quậy phá, lạng lách trên đường gây nguy hiểm cho người đi đường. Lực lượng BVDP được điều động ra vãn hồi. Sau khi yêu cầu đám đông giải tán gần hết, một "yêng hùng" chống cự lại quyết liệt, nẹt pô, lạng lách thách thức. Anh Thành cùng đồng đội rượt đuổi qua nhiều tuyến đường mới bắt được đối tượng này. Khi bị bắt, trong người "yêng hùng" có 1 khẩu "súng bút", 3 viên đạn, 1 dao lê, 1 sợi dây xích.

Không ít lần, các đội viên BVDP mặt đối mặt với các tên cướp, con nghiện, bị chúng hăm dọa sẽ trả thù... nhưng mọi người đều không nao núng. Đội viên Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi) chỉ vào vết sẹo trên ngón tay áp út: "Đây là vết sẹo mà đối tượng ma túy bị nhiễm HIV giai đoạn cuối cắn tôi ngày 3.10.2009, trong lần truy bắt hắn đang bán ma túy trên địa bàn phường. Mấy anh em khuyên tôi đi chích phơi nhiễm nhưng do bận công tác tuần tra đến nay cũng chưa chích. Hy vọng không có sao để có sức khỏe tiếp tục bắt cướp...". Còn anh Thành đưa tay chỉ về hướng góc tường để bình chữa cháy, kìm cộng lực, cưa, xẻng... nói: "Chúng tôi không chỉ bắt trộm cướp mà làm nhiều nhiệm vụ khác như: điều hòa giao thông, chữa cháy, giải tỏa kẹt xe, phòng chống đua xe... Trong 8 tháng qua, chúng tôi tham gia giải quyết hàng trăm vụ; trực tiếp truy bắt hàng chục đối tượng. Nguyện vọng của chúng tôi là mô hình này được nhân rộng".

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.