Khai mạc Festival Huế 2008: Sâu lắng và gợi mở

04/06/2008 00:05 GMT+7

Đến hẹn lại lên, hôm qua 3.6, Festival Huế 2008 đã khai mạc tại sân khấu lớn, quảng trường Ngọ Môn - Kỳ đài Huế.

Chương trình chính thức diễn ra lúc 20 giờ, nhưng từ khoảng 16 giờ chiều, các con đường dẫn đến quảng trường Ngọ Môn - Kỳ đài đã đông nghẹt người. Qua 4 kỳ festival, người dân địa phương đã có kinh nghiệm hơn khi tự chuẩn bị cơm tối từ sớm và tự vạch lộ trình riêng để đến đêm hội. Dù vậy, hai cổng thành cổ Quảng Đức và Thể Nhơn dẫn vào Ngọ Môn vẫn người đi như nước, "áo quần như nêm". Ba khán đài với hơn 5.000 chỗ ngồi dành cho khách mời và khán giả có vé đã kín chỗ, còn lại hơn 2 vạn khán giả có mặt ở vòng ngoài có thể theo dõi và tham dự chương trình khai mạc qua hai màn hình lớn.

Sân khấu cho lễ khai mạc được thiết kế hiện đại gồm hai phần cố định và sân khấu trượt với hiệu ứng ánh sáng từ hệ thống đèn phối màu, đèn chiếu projector qua màn hình đứng, màn hình sàn với các gam màu chủ đạo đỏ, vàng, cam, xanh, hồng và tím Huế. Thêm vào đó, tiết mục pháo hoa ấn tượng của nghệ sĩ pháo hoa nổi tiếng Pierre - Alain Hubert lấy hậu phông là không gian lung linh của lầu Ngũ Phụng (Ngọ Môn) đã tạo nên một khung cảnh đa sắc màu cho  đêm khai mạc.

Màn múa phụ họa hợp xướng Trở về dòng sông tuổi thơ

Cũng trong đêm khai mạc, khán giả đã được thưởng thức những tiết mục đặc sắc của các đoàn nghệ thuật Việt Nam và các nước bạn: tiết mục múa Đôi cánh thiên thần của nhóm múa Ngôi Sao Nhỏ cùng với diễn viên múa nổi tiếng Linh Nga; màn múa lụa kinh điển Phụng vũ trường linh của Đoàn nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc); hòa tấu Tiếng vọng non ngàn bằng đàn và kèn đá Tuy An qua sự phối hợp của Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao Biển và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long; Vũ điệu Yotsudake của Đoàn nghệ thuật Okinawa (Nhật Bản); tiết mục múa Xôn xao ngày hội của Đoàn ca múa nhạc Thăng Long và trường Trung học Nghệ thuật Huế... Dưới sân khấu là những phần biểu diễn thú vị không kém của Đoàn nghệ thuật cà kheo Vương quốc Bỉ trong tiếng kèn đồng rộn rã của Đoàn S.N.O.B (Pháp); màn múa quạt nhẹ nhàng mềm mại của Đoàn nghệ thuật Namdo (Hàn Quốc)...

Nét nổi bật của chương trình là sự đan xen nhẹ nhàng, tinh tế giữa các tiết mục truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Chương trình khai mạc kết thúc cũng là lúc cánh cửa Ngọ Môn rộng mở đón du khách tham dự chương trình Đêm Hoàng cung lung linh huyền ảo, mở màn cho 9 ngày - đêm lễ hội của Festival Huế 2008.

Tham dự lễ khai mạc festival có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trần Đức Lai..., cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 11 tỉnh, thành trong cả nước. Phía khách mời quốc tế có gần 20 đại sứ các nước Pháp, Nga, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc...

Bên lề

Nhà báo đổ xô và... xô nhà báo. Gần 400 phóng viên đến từ hơn 72 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã đăng ký tham dự và đưa tin về các hoạt động của Festival Huế 2008. Tuy nhiên, các phóng viên ảnh phàn nàn không được ban tổ chức bố trí vị trí thuận lợi khi tác nghiệp, lại còn bị lực lượng bảo vệ xô đẩy khiến không thể có những tấm hình ưng ý.

Dân trong diện bị "giải tỏa" được tri ân. Trong 1.100 diễn viên tái hiện Lễ tế Nam Giao và Lễ tế Xã Tắc có người dân của 8 làng, mỗi làng chọn 20 người được đứng làm chủ tế ở Phượng Đàn (đàn vuông). Nguồn gốc 8 làng nói trên nguyên ở trong khu vực mà khi vua Gia Long lên ngôi đã cho di dời để lấy đất xây dựng kinh thành. 

Được mùa... tem. Sáng 3.6, tại Huế, Bộ Thông tin - Truyền thông, Tổng công ty bưu chính Việt Nam, Bưu điện và Hội tem Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt "Nhã nhạc cung đình Huế - Kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại". Cùng ngày, triển lãm tem Bưu chính Thừa Thiên - Huế lần thứ nhất cũng đã khai mạc. Tham gia triển lãm lần này có 27 bộ tem của 22 tác giả theo 6 chủ đề chính. Triển lãm kết thúc vào ngày 11.6.

Lá chuối vườn được lên sân khấu. Trong màn múa phụ họa hợp xướng Trở về dòng sông tuổi thơ trong lễ khai mạc, các diễn viên đã làm khán giả bất ngờ khi dùng đạo cụ là... lá chuối vườn (ảnh) rất mềm mại, mộc mạc mà duyên dáng.

Tin, ảnh: Khôi Vũ - Ngọc Long

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.