Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia : Dấu ấn Quả bóng vàng Huỳnh Như

13/11/2021 19:29 GMT+7

Tuyển thủ số 1 của bóng đá Việt Nam Huỳnh Như vẫn tiếp tục thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng khi chỉ trong 3 ngày cô đều ghi những bàn thắng rất đẹp mang về chiến thắng cho các cô gái TP.HCM.

Ở trận chung kết Cúp quốc gia tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF hôm 10.11, Huỳnh Như là người đã có cú đánh đầu rất điệu nghệ để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội đương kim vô địch quốc gia TP.HCM, khẳng định hùng hồn sự trên tài so với các cô gái Thủ đô. Chiều nay 13.11 trong trận mở màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 cũng lại Huỳnh Như từ hơn 25m đã tung cú sút rất thông minh và quyết đoán hạ gục thủ môn Lại Thị Tuyết của Phong phú Hà Nam để ấn định chiến thắng 2-1 cho nữ TP.HCM.

Niềm vui của Huỳnh Như (9, đeo băng đô) và đồng đội

Minh Hoàng

Một bàn thắng nói lên đẳng cấp không có gì phải bàn cãi của đương kim quả bóng vàng Việt Nam, không chỉ góp phần giải tỏa áp lực tâm lý sau khi bị gỡ hòa của các nhà vô địch mà quan trọng đem về 3 điểm quý giá để nuôi hy vọng bảo vệ thành công ngôi Hậu. Và nếu tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng như vậy, việc Huỳnh Như lại giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc chỉ còn là thời gian và danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam thứ tư bằng với HLV của mình là Đoàn Thị Kim Chi trước sau gì cũng sẽ đến với tiền đạo quá hay này vào cuối năm nay.

Huỳnh Như tung cú sút từ xa giữa 2 hậu vệ Phong phú Hà Nam

Minh Hoàng

Trước đó nữ TP.HCM bằng sự đồng đều và kinh nghiệm của mình vẫn cho thấy sự lấn lướt trước Hà Nam chỉ dựa vào mỗi Tuyết Dung, trong khi nhiều vị trí vệ tinh xung quanh cô gái số 7 này vẫn còn khá non. Chính vì vậy Bích Thùy dễ dàng xuyên thủng hành lang cánh phải chuyền rất đẹp vào giữa để Lê Hoài Lương nhanh chân ghi bàn cận thành, mở tỉ số cho TP.HCM. Cũng có lẽ do thuận lợi khi có bàn dẫn trước nên cuối hiệp 1 các nhà đương kim vô địch có phần hơi lỏng chân và mất tập trung để Tuyết Dung chuyền cho Hồng Cúc ghi bàn gỡ hòa. Dù vậy bàn thua đó không làm TP.HCM nao núng, thực tế họ vẫn làm chủ trên sân và chuyện ghi bàn sau đó gần như trước sau gì tất yếu sẽ đến. Chính bàn thắng của Huỳnh Như với 1 pha xử lý quá đẳng cấp đã nói lên tất cả về sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội.

Niềm vui của Hoài Lương sau khi mờ tỉ số

Minh Hoàng

Ở trận trước đó, Hà Nội cũng không thể lập lại chiến thắng 2-0 như ở trận bán kết Cúp quốc gia khi Than Khoáng sản Việt Nam chơi kiên cường. Các cô gái Thủ đô cũng chỉ có 1 bàn duy nhất khá nhọc nhằn sau cú đánh đầu của tuyển thủ quốc gia Thái Thị Thảo ở phút 76. Dù sao 3 điểm giành được cũng giúp Hải Yến và đồng đội chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu với TP.HCM trước khi 2 đội gặp nhau ở lượt trận cuối cùng rất có thể sẽ là trận chung kết vào ngày 25.11.

Niềm vui của Thái Thị Thảo (16) sau khi ghi bàn duy nhất cho Hà Nội

Minh Hoàng

Lượt trận thứ 2 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ tiếp diễn vào ngày 17.11 giữa Phong phú Hà Nam gặp Thái Nguyên T&T và TP.HCM gặp Than Khoáng sản Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.