Khán giả đội mưa xem khai mạc Festival Huế 2010

05/06/2010 22:49 GMT+7

(TNO) Tối 5.6, tại Quảng trường Ngọ Môn (Thừa Thiên-Huế), Festival Huế 2010 đã chính thức khai mạc với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng nhiều đoàn đại biểu cấp cao các Bộ, ngành T.Ư và hàng vạn du khách trong và ngoài nước đã đến dự lễ khai mạc.

Từ 17 giờ chiều, các ngả đường dẫn đến Quảng trường Ngọ Môn, nơi đặt sân khấu khai mạc đã đông nghịt người. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ du khách quốc tế, khách ngoại tỉnh, mà ngay cả lượng khách địa phương đổ về TP Huế chuẩn bị chào đón buổi lễ khai mạc, với một không khí hân hoan.

Tuy nhiên, thời tiết xứ Huế lại một lần nữa “trêu ngươi” Ban tổ chức khi chương trình vừa khai mạc thì những hạt mưa bắt đầu rơi và càng lúc càng nặng hơn. Thế nhưng, rất đông du khách vẫn “đội mưa” để xem hết các tiết mục nghệ thuật của đêm khai mạc. Một số du khách như đã hiểu được thời tiết “đỏng đảnh” này của xứ Huế, nên đã chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù… cầm theo. Rất nhiều khán giả lần đầu tiên đến Huế thích thú nhận xét: Nghe kể sự “đỏng đảnh” của thời tiết Huế khá nhiều, nên cơn mưa của đêm khai mạc này sẽ trở thành kỷ niệm ấn tượng cho lần đầu tiên này. Trên sân khấu chính, các diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước đã không phụ lòng nhiệt tình của đông đảo khán giả, nên các tiết mục nghệ thuật được các diễn viên biểu diễn rất ấn tượng.

Chương trình khai mạc được kết cấu gồm 2 phần: Vọng ngàn năm và Cố đô hội tụ, với các tiết mục nghệ thuật gồm Liên khúc Hào khí Hoa Lư - Dời đô ngàn năm vang mãi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Liên khúc Tôn vinh Di sản, Hát múa chầu văn, cùng các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ đến từ các nước như Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản,  Pháp, Bỉ... biểu diễn đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem.

Tại đêm khai mạc, khán giả đã được thưởng thức một "bữa đại tiệc" nghệ thuật đặc sắc tôn vinh giá trị truyền thống và sự giao lưu tỏa sáng của các di sản văn hóa đại diện cho 5 châu lục. Cũng tại đây người xem đã được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên kỳ đài do nghệ sĩ pháo hoa quốc tế Pierre Alain Hubert thực hiện.

Song song với lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật Đêm Hoàng Cung diễn ra trong Đại Nội đã tái hiện một số sinh hoạt của cung đình như chơi cờ người, văn hóa trà cung đình, cảnh các quan lại cưỡi ngựa, vua đi tuần, cung tần mỹ nữ, nghệ thuật ẩm thực chè Huế, ca Huế, Lục cúng hoa đăng và các trò chơi dân gian của Huế như thả thơ, xăm hường...

Ngoài ra tại sân khấu xung quanh thành phố còn diễn ra các chương trình nghệ thuật tổng hợp, nghệ thuật đường phố và nghệ thuật ẩm thực.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc:


Dù trời mưa khá to, nhưng đông đảo khán giả vẫn chấp nhận “đội mưa” xem biểu diễn từ đầu đến cuối chương trình


Tiết mục nghệ thuật Liên khúc Hào khí Hoa Lư - Dời đô ngàn năm vang mãi

 
Tiết mục Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người


Tiết mục Cồng chiêng của đoàn nghệ thuật Đắk Lắk

Tin, ảnh: Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.