'Khát' vắc xin dịch vụ, phụ huynh 'đỏ mắt' chạy tìm cho con

17/12/2015 17:11 GMT+7

'Khát' vắc xin dịch vụ '5 trong 1', '6 trong 1', nhiều phụ huynh vã mồ hôi, 'đỏ mắt' chạy đôn chạy đáo tìm và sẵn sàng trả giá cao để được một mũi tiêm cho con.

'Khát' vắc xin dịch vụ '5 trong 1', '6 trong 1', nhiều phụ huynh vã mồ hôi, 'đỏ mắt' chạy đôn chạy đáo tìm và sẵn sàng trả giá cao để được một mũi tiêm cho con.

Nhiều phụ huynh chờ 3-4 tháng mong có vắc xin dịch vụ về để tiêm cho con - Ảnh: Nguyên MiNhiều phụ huynh chờ 3-4 tháng mong có vắc xin dịch vụ về để tiêm cho con - Ảnh: Nguyên Mi
Vã mồ hôi, “đỏ mắt” tìm vắc xin dịch vụ
1 giờ 30 phút trưa, chị Mai Ngọc Hạnh (Q.Tân Bình, TP.HCM) luống cuống chuẩn bị khăn áo cho con trong khi bé đang ngủ say. Nghe tin, Trung tâm y tế Q.Bình Tân có vắc xin "5 trong 1" mới về, mặc trưa nắng mặc con đang ngủ, chị vội bồng bế con (5 tháng tuổi) đi taxi hơn chục km để tiêm vắc xin. Tuy nhiên, đến nơi chị mới biết đó chỉ là vắc xin "5 trong 1" Quinvaxem, chứ không phải vắc xin dịch vụ (Pentaxim - PV) như chị nghĩ. Thế là chị lại bồng bế con về nhà, nhất quyết không tiêm.
“Lẽ ra, bé phải tiêm vắc xin "5 trong 1" mũi đầu tiên từ lúc hai tháng. Nhưng thấy mấy vụ trẻ tử vong sau tiêm Quinvaxem ghê quá nên vợ chồng tôi quyết định không cho cháu tiêm vắc xin ấy. Thà bỏ tiền ra tiêm dịch vụ, mắc rẻ gì cũng được cho đỡ lo. Thế nhưng chờ ba tháng rồi, dọ hỏi và "canh" khắp nơi mà vẫn không có thuốc”, chị Hạnh thiểu não tâm sự.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 hay Viện Pasteur TP.HCM những ngày này, ngay từ 6-7 giờ sáng, nhiều phụ huynh ở Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh (TP.HCM) hay tận các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An,… đã bế con lên “săn” với hi vọng có vắc xin “5 trong 1” hay “6 trong 1” dịch vụ.
Trong khi đó, trên facebook hay các diễn đàn, hội nhóm của các ông bố, bà mẹ trên mạng xã hội, các mẹ liên tục dọ hỏi nhau về thông tin vắc xin dịch vụ "5 trong 1", "6 trong 1", chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm. “Có chị bạn làm ở một bệnh viện nhi lớn của TP.HCM, hồi bé sinh dặn trước chỉ khi nào có vắc xin thì chị gọi cho con em đi tiêm với. Thế nhưng, đến giờ bệnh viện cũng chưa có thì cũng chẳng biết làm sao”, chị Bùi Ngọc Thảo tâm sự.
Tiêm vắc xin dịch vụ, tốn bao nhiêu tiền cũng được
Mới đây, một trung tâm tại TP.HCM (không phải là đơn vị y tế - PV) đã trương bảng thông báo là “Điểm đăng ký dịch vụ tiêm vắc xin “5 trong 1”. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh đã đến đăng ký, đặt cọc với số tiền 500.000 đồng/liều. Còn giá cho một liều vắc xin thì lên đến 2 triệu đồng/liều. Trong khi, giá vắc xin Pentaxim này nếu tiêm ở các bệnh viện công chỉ gần 600.000 đồng/liều.
Một phụ huynh (ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết: Con đã 7 tháng rồi mà vẫn chưa tiêm mũi vắc xin "5 trong 1" nào vì "từ khi sinh bé đến nay, vắc xin dịch vụ không có, còn Quinvaxem thì không dám tiêm". Cũng theo phụ huynh này: "Giá mắc cũng chẳng sao, miễn có vắc xin tiêm cho con là được rồi. Tiêm vắc xin dịch vụ, tốn bao nhiêu tiền cũng được".
Đã có 27 người đặt cọc, đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ cho con tại trung tâm này cho đến thời điểm thanh tra Sở Y tế TP.HCM đến thanh tra và phát hiện trung tâm không có phép hoạt động trong lĩnh vực y tế. 
Bài 1: Sợ Quinvaxem, phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm vắc-xin dịch vụ - ảnh 2
Vắc xin dịch vụ Pentaxim ("5 trong 1") và Infanrix Hexa ("6 trong 1") đã được các bệnh viện, trung tâm tiêm ngừa thông báo hết trong hơn nửa năm qua - Ảnh: Nguyên Mi
Trong khi đó,  nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt thì sẵn sàng xuất ngoại, du lịch Singapore hay Thái Lan để tiêm cho đủ 3 mũi “5 trong 1” hoặc “6 trong 1” dịch vụ cho con. Chị Ngô Kiều Châu (ngụ Q.3), vừa rồi đã ẵm bồng con trai 5 tháng của mình qua tận Singapore để tiêm vắc-xin 6 trong 1 (Infanrix Hexa - PV). 
Chị Châu cho biết chị đã liên hệ với bệnh viện ở Singapore để đăng ký tiêm vắc xin "6 trong 1" cho con, sau đó đặt tour du lịch. "Tùy bệnh viện mà giá vắc xin "5 trong 1", "6 trong 1" và chi phí khám trước tiêm tại Singapore tính ra khoảng 2-4 triệu/liều", chị Châu nói.
Chị Trần Bảo Minh (ngụ Bình Dương) cho biết, chị sinh em bé ở một bệnh viện quốc tế tại Bình Dương, ngay khi sinh đã đăng ký tiêm ngừa cho con tại bệnh viện này luôn. "Thế mà cũng phải chờ một thời gian mới có vắc xin "5 trong 1", "6 trong 1". Vừa có, bệnh viện gọi báo là phải ôm con, cầm tiền lên đóng để được chích ngay. Cứ như là đấu giá. Tổng chi phí chích đủ 3 liều "6 trong 1", phế cầu và tiêu chảy là hơn 7 triệu đồng", chị Minh kể.
Trước tình hình trên, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM): Tiêm vắc xin có hiệu quả thì phải đúng lịch. Trẻ không được tiêm vắc xin hay tiêm trễ sẽ không được bảo vệ dự phòng trước nhiều bệnh (ví dụ như dịch sởi vào năm ngoái). Vì vậy, hiện nay, vì yếu tố mất "an tâm" mà nhiều phụ huynh không cho trẻ tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng Quinvaxem. Và phụ huynh lại gánh thêm sự lo lắng không biết khi nào có vắc xin dịch vụ và thời gian chờ đợi con cháu mình có an toàn không.
"Điều quan trọng là không thể chọn, không có vắc xin dịch vụ thì không nên chờ mà phải dùng cái đang có", bác sĩ Khanh khuyên phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.