Khép lại Duyên Dáng Việt Nam 16: Những dấu ấn không thể nào quên

31/12/2006 22:59 GMT+7

Hai đêm DDVN 16 tại Nha Trang quả thật đã để lại những ấn tượng không thể quên với hơn 10.000 khán giả cũng như toàn bộ ê-kíp thực hiện, tham gia chương trình. Ấn tượng bởi chưa bao giờ DDVN lại diễn ra trong mưa, để từ đó thấy rõ lòng nhiệt thành của khán giả, tinh thần biểu diễn hết mình của nghệ sĩ cũng như dấu ấn nghệ thuật trên sân khấu DDVN 16.

1. Có thể nói DDVN 16 là một bước ngoặt trong công nghệ tổ chức biểu diễn khi lần đầu tiên diễn ra tại một hòn đảo, cách đất liền 10 phút đi tàu cao tốc. Trong điều kiện mới mẻ như thế, DDVN 16 vẫn hoành tráng, tưng bừng, giữ được chất lượng thương hiệu, tạo nét đột phá mới và đã đón nhận hơn 10.000 khán giả từ khắp nơi đổ về Nha Trang, háo hức vượt biển đến xem chương trình. Chỉ đến xem, thưởng thức DDVN 16 đã là một hành trình dài đối với với khán giảã, còn ê-kíp thực hiện cũng bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành một chương trình lớn.

Sự công phu và hoành tráng của DDVN 16 được hưởng ứng và ghi nhận bằng những tràng pháo tay vang dội của khán giả ngồi kín các khán đài ngay tiết mục mở màn, ca khúc Cũng sẽ chìm trôi (Trịnh Công Sơn) do nhóm Mặt Trời Đỏ biểu diễn cùng dàn trống dân tộc Phù Đổng và những nhạc sĩ, nhạc công "thiện chiến" trong ban nhạc New Friends, trên một sân khấu nhạc nước di động với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Trong mỗi tiết mục và cho đến khi chương trình khép lại, khán giả đã luôn dành cho các nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu những tràng pháo tay liên tục và kéo dài. Đặc biệt, dưới cơn mưa trái mùa trong đêm diễn đầu tiên, tình cảm nồng hậu của khán giả và những nỗ lực biểu diễn hết mình của nghệ sĩ thật cảm động!

2. Đúng như sự chia sẻ của anh Trần Vũ Nguyên - Phó giám đốc Công ty PACE - BOOK, khán giả xem chương trình đêm 31.12: "DDVN 16 quả đúng như một buổi tiệc đêm lộng lẫy, nhiều màu sắc với những món ngon, gia vị khó mà có thể quên được, không uổng công chút nào khi đi một quãng đường dài hơn 500 km chỉ để xem chương trình". Tiệc đêm Trăng 16 quả thật khó có thể quên sắc màu của Elvis Phương với khung cảnh gái trai nô nức ngày hội làng dưới trăng trong ca khúc Tát nước đầu đình; Phương Thanh với Sang mùa mênh mang không khí giao mùa, thả đèn trời cầu bình an

Nhà báo Mỹ Bradley O'leary: "DDVN mỗi năm một hay hơn"

Ông Bradley O'leary - nhà báo, nhà hoạt động chính trị có tiếng ở Mỹ, đồng thời là Chủ tịch hãng tin ATN - đã phát biểu như thế sau khi xem cả 2 đêm diễn của DDVN tại Hòn Ngọc Việt. Ông Bradley O'leary từng xem DDVN đến 9 lần, và cũng là một khán giả trên hàng ghế danh dự của DDVN 14 tại Sydney và Canberra (Úc) năm ngoái. Ngoài việc có mặt tại Nha Trang để xem chương trình ca nhạc mà ông đánh giá là xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay, tối qua ông Bradley O'leary cũng đã đón giao thừa tại Vinpearl bằng một hoạt động từ thiện độc đáo. Trên sóng của cầu truyền hình VTV với điểm cầu tại sân khấu DDVN, ông Bradley O'leary trở thành người nước ngoài đầu tiên phát động một cuộc quyên tiền từ thiện bằng hình thức nhắn tin ở Việt Nam. Theo MC Diễm Quỳnh, mỗi tin nhắn gửi đến tổng đài đồng nghĩa với việc người gửi đồng ý quyên góp 15.000 đồng cho quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi và người nghèo. Dựa trên tổng số tin nhắn, ông Bradley O'leary sẽ đóng góp thêm một số tiền tương ứng (1 USD cho mỗi tin nhắn).

của người dân Khơ-me; Đàm Vĩnh Hưng cầu toàn khi chăm chút từng chi tiết nhỏ từ phục trang, trang điểm, đạo cụ cho màn biểu diễn ca khúc Nửa vầng trăng; Mỹ Tâm vẫn khẳng định được sức hút và sự hấp dẫn của mình trong màn trình diễn 2 ca khúc Em chờ anh, Hãy đến với em.

Sắc màu trăng còn đầy hơn nữa với giọng hát bay bổng, ngày càng nồng nàn của Mỹ Linh trong Colour of the moon, đã "vẽ" nên bao cảm xúc ngọt ngào của trăng, chưa kể sự cộng hưởng minh họa trên sân khấu với tấm vải trắng như một bảng vẽ được phóng chiếu rực rỡ màu sắc. Riêng Tuấn Ngọc, tiếng hát lần đầu tiên góp mặt cùng DDVN, chắc hẳn kỷ niệm và hứng khởi làm nghề của anh sẽ còn mãnh liệt hơn. Anh chia sẻ: "Hiện giờ tôi đã sẵn sàng hát cho khán giả quê nhà nghe", khi sau mỗi câu hát - vẫn còn đầy phong độ - anh đã đón nhận biết bao tình cảm, tràng pháo tay giòn giã, ngưỡng mộ từ phía các khán đài.

Và không thể không kể tiết mục của Quang Dũng đã thật sự tạo được bất ngờ với khán giả khi hát lại ca khúc Hàn Mặc Tử một cách mới mẻ, truyền cảm đến gai người. Không ít khán giả đã bình chọn tiết mục của anh "ấn tượng nhất" DDVN 16 bởi sự đầy đặn và dạt dào xúc cảm về Trăng nhất.

DDVN 16 đã tạo cơ hội cho nhiều ca sĩ trẻ có mặt như Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ, Đức Tuấn, Minh Thư, Nguyên Thảo, Phương Linh, Hà Anh Tuấn, Thùy Lâm khẳng định vị trí, tên tuổi

Đêm qua 31.12 tại Hòn Ngọc Việt đã diễn ra đêm diễn thứ hai, cũng là đêm bế mạc DDVN 16. Trước khi mở màn,VTV3 đã dành 10 phút truyền hình trực tiếp trong chương trình Nối vòng tay lớn để giới thiệu về DDVN. Đại diện của các đơn vị tài trợ đã ủng hộ cho quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình với số tiền như sau: Calvin Klein: 25.000 USD (bằng sản phẩm), Osim: 20.000 USD (bằng sản phẩm), Pepsi Việt Nam: 5.000 USD, Vinpearl Land: 500 triệu đồng. Anh Nguyễn Công Khế, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức DDVN cũng đã trao 100 triệu đồng cho ông Lê Truyền - Phó chủ tịch UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc VN để ủng hộ quỹ Vì người nghèo của chương trình Nối vòng tay lớn.

của mình sau sự chú ý có được từ ban đầu của khán giả.

3. Kasim Hoàng Vũ, Tùng Dương, Đức Tuấn đã khẳng định phong cách và thế mạnh của mình với DDVN 16. Với Kasim là chất rock rực lửa và khỏe khoắn, cuốn hút trong Mặt trời bên kia; Đức Tuấn chọn Memory - một ca khúc semi classic của ngoại quốc để khoe giọng hát bay bổng, sang trọng của mình; Tùng Dương vẫn rất "quái", phiêu cực độ bằng giọng hát xuất thần trong Trăng khát. Duy chỉ có Minh Thư - giọng hát rock alternative, đến với DDVN 16 bằng một hình ảnh khác: dịu dàng, sâu lắng trong ca khúc do chính cô sáng tác: Em nhớ anh và cô đã ít nhiều để lại ấn tượng khi đẹp rạng ngời trên sân khấu nước.

Đôi song ca Hà Anh Tuấn - Phương Linh với ca khúc R&B Thiên đường gọi tên đã chứng tỏ được sức hút trẻ trung của mình. Đặc biệt, Nguyên Thảo, gương mặt mới xuất hiện trong làng nhạc gần đây đã gây sửng sốt cho nhiều khán giả có mặt trong hai đêm diễn khi hát xuất sắc, kỹ thuật nhưng cảm xúc vẫn dào dạt từ những ca từ và giai điệu sâu lắng của Gọi anh (Dương Thụ). Không nghi ngờ gì nữa, cô chính là gương mặt mới thuyết phục nhiều khán giả nhất trong chương trình lần này và chắc chắn giọng hát Nguyên Thảo sẽ còn tiến xa hơn nữa sau dấu son DDVN 16!                         

Phan Cao Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.