Kiều bào xa Tổ quốc: Trái tim nóng rực nghĩ về Việt Nam ngày chiến thắng

25/01/2018 17:14 GMT+7

Những ngày này, gia đình chị Phan Bích Thiện, kiều bào sinh sống ở Hungary rộn ràng những tin tức về đội tuyển U.23 Việt Nam .

Chị Phan Bích Thiện là doanh nhân thành đạt ở Hungary, bà mẹ nổi tiếng có hai cô con gái cũng được không ít người biết đến là Thuroczy Karolina My Lan (18 tuổi) và Thuroczy Viktoria Ly Anh (16 tuổi) - những vận động viên bơi lội nghệ thuật xuất sắc, từng giành nhiêu huy chương vàng các giải quốc tế.
Chị Phan Bích Thiện cho hay trong các thời khắc gia đình đoàn tụ, khi uống trà, khi quây quần bên mâm cơm tối, chị đã nói chuyện với chồng (người đàn ông Hungary) và hai cô con gái về bóng đá Việt Nam và cuộc chiến của những cầu thủ trong trận chung kết sắp diễn ra ngày 27.1.
“Tôi nói với hai con gái, nếu chúng ta gặp Hàn Quốc ở chung kết thì khá là khó xử cho ngài huấn luyện viên (ông Park Hang-seo đến từ xứ sở Kim chi). Nhưng khá thú vị, đối thủ của Việt Nam là Uzbekistan. Bây giờ tất cả chúng tôi đều nóng lòng chờ đợi đến thứ 7 để cùng hò reo với đội nhà”, người phụ nữ xinh đẹp là tiến sĩ kinh tế, đang quản lý một khách sạn tại Hungary chia sẻ với Thanh Niên.
Gia đình chị Phan Bích Thiện ngóng chờ U.23 Việt Nam ra quân trận chung kết Ảnh nhân vật cung cấp
Tại nước Mỹ, đất nước đang trong những ngày lạnh giá nhất của mùa đông nhưng với đông đảo kiều bào đang sinh sống, bóng đá là hai từ giản đơn nhưng đã kết nối được bao nhiêu trái tim, cùng hướng về Tổ quốc.
Chị Lê Nguyên Ngọc Văn, 42 tuổi, giáo viên dạy tiếng Việt tại San Jose, California nói với chúng tôi, mỗi ngày chị đều tìm kiếm những thông tin về U.23 Việt Nam trên internet. Niềm vui mỗi ngày của chị Văn là xem lại những bàn thắng, màn ăn mừng nghẹn ngào cảm xúc của những cầu thủ trẻ trên youtube.
“Ở Việt Nam những ngày này tôi đoán là rất vui. Đọc báo, xem clip mỗi ngày tôi cũng cảm nhận được sự chộn rộn, nôn nao của phố phường Sài Gòn quê hương”, chị Ngọc Văn nhắn gửi.

Ngày hôm qua, 24.1, chúng tôi nhận được những chia sẻ của anh Hoang Nguyen, một Việt kiều đang sinh sống ở Washington, Mỹ. Anh viết “trong cái lạnh đông cứng tại nước Mỹ, vẫn cảm nhận được hạnh phúc ở Việt Nam”.
“Cách xa nửa vòng trái đất, tôi cảm nhận được hạnh phúc của người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu để có phút giây này! Có lẽ trên bàn nhậu, người ta, không còn thẹn thùng bởi ngăn cách của giới tính và tuổi tác. Tiếng gào thét dồn nén có dịp cất tiếng, nụ cười hòa vào tiếng ồn ào của xe cộ đông đúc Sài Gòn...”, anh Hoang Nguyen viết, những con chữ cũng tan chảy vì tự hào, vì rưng rưng nỗi nhớ Việt Nam.
 
Không khí bùng cháy vì U.23 Việt Nam tại Nhà văn hóa Thanh Niên dù trời đang mưa Khả Hòa
Anh em, bạn bè chúng tôi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Hungary… mỗi người mỗi tuổi khác nhau, công việc khác nhau. Người nội trợ, người làm móng (nail), người bán hàng online, người sửa chữa xe hơi, người đang đi học. Người xa xứ hơn 40 năm nay, người mới rời Sài Gòn, Hà Nội để đến chân trời mới được 2 năm. Mỗi người chọn cho mình một con đường riêng để tìm hạnh phúc cho chính mình. Thế nhưng, chỉ với hai từ 'bóng đá', từ khóa này đã trở thành chiếc gạch nối kỳ diệu để tất cả cùng bồi hồi, cùng thêm nhớ, thêm yêu Việt Nam.
Tình yêu dành cho bóng đá không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da... Sức mạnh của môn thể thao vua đã xóa bỏ mọi ngăn cách để con người, dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, vẫn cảm thấy tự hào, gắn bó với nhau. Cảm ơn U.23 Việt Nam vì những điều kỳ diệu mà các anh đang tạo ra, không chỉ là những bàn thắng trên sân đấu!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.