Kyrgyzstan: 75.000 người phải chạy loạn

14/06/2010 11:00 GMT+7

(TNO) Các nhóm bạo động tại những thành phố lớn ở Kyrgyzstan ngày hôm qua (13.6) tiếp tục bắn giết những người Uzbekistan thiểu số, đốt phá nhà cửa và cướp bóc các cơ sở kinh doanh của họ. Hơn 75.000 người đã phải chạy loạn sang Uzbekistan để lánh nạn. >> Kyrgyzstan trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo / Kyrgyzstan áp dụng chính sách bắn chết ngay lập tức

Theo thống kê sơ bộ do Chính phủ Kyrgyzstan đưa ra vào hôm qua, đã có hơn 100 người chết và hơn 1.200 người bị thương trong đợt bạo động sắc tộc tồi tệ đang diễn ra. Nhưng con số thực có thể cao hơn rất nhiều.

 
 Lửa cháy khắp Osh - Ảnh: Reuters

Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cho biết mới chỉ tại 1 nghĩa trang, các nhân viên của mình đã chứng kiến hơn 100 người được chôn cất. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cho rằng các thống kê của chính phủ cũng không tính đến những xác người vẫn còn đang nằm ngoài phố.

Tại Osh, thành phố lớn thứ 2 của Kyrgyzstan, những kẻ bạo động vẫn đang châm lửa khắp nơi, trong khi chẳng thấy bóng dáng của cảnh sát đâu. Thực phẩm tại thành phố 250.000 dân này đang rất khan hiếm sau các vụ cướp bóc lan tràn. AP đưa tin chỉ còn rất ít người Uzbekistan đang cố thủ ở nhà.

Bạo động đã nhanh chóng lan sang Jalah-Abad, một thành phố lớn khác ở phía nam, cách Osh 70km. Nhiều làng mạc lân cận cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự. Nhà, cửa hàng, quán cà phê… của người Uzbekistan trở thành mục tiêu châm lửa, cướp bóc của những kẻ gây bạo loạn người Kyrgyzstan. Những người này đã chiếm được một chiếc xe bọc thép và nhiều vũ khí tự động tại một đơn vị quân đội đóng tại địa phương. Nhiều đồn cảnh sát cũng bị tấn công để chiếm vũ khí.

Nhiều người tị nạn đã bị bắn chết trên đường đi lánh nạn. Dòng người tị nạn chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Đa số đàn ông ở lại, cố bảo vệ tài sản của mình.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.