Lâm Khánh Chi: Tôi cắt đứt liên lạc với người cũ sau gần 3 năm chia tay

31/07/2024 09:23 GMT+7

Không còn đặt nặng chuyện mặc váy cưới, song Lâm Khánh Chi mong muốn tìm được một người phù hợp sau đổ vỡ.

Lâm Khánh Chi: Tôi cắt đứt liên lạc với người cũ sau gần 3 năm chia tay- Ảnh 1.

Nhan sắc rạng rỡ của Lâm Khánh Chi ở tuổi 47

FBNV

Có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ song Lâm Khánh Chi lại kém may mắn trong chuyện tình cảm. Cô trải qua cuộc hôn nhân dang dở với Phi Hùng, để lại tiếc nuối đối với khán giả. Chia sẻ với Thanh Niên, giọng ca chuyển giới cho biết hiện tại, cô đã cắt đứt liên lạc với người cũ. Giải thích về điều này, nữ ca sĩ nói: “Tôi nghĩ nên dừng lại để anh Hùng hạnh phúc với người yêu. Hơn nữa tôi cũng muốn trọn vẹn với người mới”.

Sau khi chia tay, Lâm Khánh Chi đặt cột mốc 3 năm để quên người cũ. Đến hiện tại, người đẹp nói những kỷ niệm trước đó của cả hai đã được “cất vào tủ" để cô sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Giọng ca chuyển giới bày tỏ: “Bây giờ tôi đã quên 80%. Sau lần dang dở đó, tôi vẫn tin tình yêu màu hồng". Tuy nhiên sóng gió hôn nhân cũng khiến Lâm Khánh Chi như “chim sợ cành cong", cẩn trọng hơn khi bước vào mối quan hệ mới. Hiện tại, khi gặp một người khiến mình cảm mến, nữ ca sĩ dành thời gian tìm hiểu kỹ thay vì vội vàng như trước.

“Ngày xưa yêu là yêu, tôi không suy nghĩ nhiều. Sau lần gãy đổ, tôi chín chắn hơn. Nói bài học thì hơi quá, nhưng với tôi đó là sự trải nghiệm để thông cảm, chia sẻ với người yêu nhiều hơn. Nếu gặp tình huống trục trặc, tôi sẽ xử lý khéo hơn và bảo vệ hôn nhân”, Lâm Khánh Chi nói về sự thay đổi của mình.

Lâm Khánh Chi: Tôi cắt đứt liên lạc với người cũ sau gần 3 năm chia tay- Ảnh 2.

Sau một lần đổ vỡ, giọng ca chuyển giới nói cô cẩn trọng hơn khi bước vào một mối quan hệ

FBNV

Lâm Khánh Chi tâm sự phải đối diện nhiều ý kiến trái chiều sau khi công khai chuyện ly hôn. Song cô quan niệm “mình gãy đổ thì phải chấp nhận, vì số mình không may mắn". Người đẹp 7X chia sẻ: “Nhưng biết đâu một năm nữa tôi gặp được định mệnh, người ta yêu thương bù đắp cho mình thì sao. Cuộc sống này là màu hồng, cho dù không phải màu hồng thì mình phải tô thành màu hồng”.

Sau đổ vỡ, Lâm Khánh Chi nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Gần đây, nhiều khán giả thấy giọng ca 7X xuất hiện bên cạnh diễn viên Nguyễn Đạt, gây tò mò. Nữ ca sĩ nói chuyện hạnh phúc đôi lứa thì “mọi thứ tùy duyên". Cô bày tỏ: “Nếu gặp đúng định mệnh thì mọi chuyện suôn sẻ. Nguyễn Đạt đang là một người bạn đồng hành trong công việc của tôi. Nhưng để đi đến chuyện hôn nhân, phải cần thêm thời gian tìm hiểu. Phù hợp thì mình tiến tới, còn không thì làm bạn tri kỷ”.

Giọng ca chuyển giới thấy mình và Nguyễn Đạt có sự đồng điệu trong công việc khi vừa thích nghệ thuật, vừa thích kinh doanh. Nhờ vậy cả hai có sự gắn kết, thân thiết hơn. Lâm Khánh Chi thừa nhận: “Tôi rất thích con trai mê kinh doanh và đặc biệt ấn tượng với người miền Tây. Do đó, tôi dành tình cảm đặc biệt cho Nguyễn Đạt, nhưng mọi chuyện còn phụ thuộc vào duyên nợ”.

Lâm Khánh Chi: Tôi cắt đứt liên lạc với người cũ sau gần 3 năm chia tay- Ảnh 3.

Lâm Khánh Chi nói giữa cô và Nguyễn Đạt có sự đồng điệu, nhưng hiện tại chỉ là bạn bè

FBNV

Lâm Khánh Chi nói ở hiện tại, cô cẩn trọng hơn trong chuyện tình cảm. Nên trước khi bước vào mối quan hệ, người đẹp dành thời gian tìm hiểu kỹ. Giọng ca chuyển giới không ngại cho biết gia đình cô và Nguyễn Đạt đều ủng hộ họ nên duyên vợ chồng.

“Trong tình yêu, đừng quan niệm ai giỏi hơn ai mà cần có sự bình đẳng. Mình giỏi cái này thì người ta giỏi cái khác. Hai người yêu nhau là sự hỗ trợ, tương đồng. Tôi không nghĩ mình giỏi hay có danh tiếng sẽ khiến đàn ông e dè. Có thể vì tôi chưa đủ duyên, hoặc gặp chưa đúng đối tượng. Chứ nếu đúng, người ta cũng sẽ tìm cách thôi. Cho dù người đàn ông giỏi hay một người phụ nữ giỏi cũng rất cần một người bạn đời giỏi. Điều đó là sự hợp lực. Tôi cần một người để hỗ trợ tôi trong việc kinh doanh”, Lâm Khánh Chi bộc bạch.

Giọng ca Mẹ tôi là nói 2 năm trước cô quan điểm nếu tìm được người phù hợp sẽ mặc váy cưới lần nữa. Bởi Lâm Khánh Chi cho rằng phụ nữ ai cũng mong có danh phận, người chuyển giới còn khát khao hơn. “Nhưng ngay thời điểm này, tôi thấy có cũng được và không có cũng được. Nếu người bạn đời yêu thương, muốn tôi mặc áo cưới thì tôi vui vẻ chấp nhận. Còn nếu người ta khép kín, không muốn rình rang thì vì tình yêu đích thực tôi sẽ đồng ý. Tôi không còn đặt nặng vấn đề phải lên xe hoa một lần nữa, dù bản thân cũng thích", cô tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.