Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào kể về bước ngoặt cuộc đời khi mẹ mất

21/10/2024 14:44 GMT+7

Trong chương trình 'Nhà mình lạ lắm', diễn viên Lâm Vỹ Dạ lần hiếm hoi nhắc đến biến cố mẹ ruột qua đời khiến nhiều người xúc động.

Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào kể về bước ngoặt cuộc đời khi mẹ mất- Ảnh 1.

Lâm Vỹ Dạ xúc động trong đêm nhạc được tổ chức tại Huế

Ảnh: BTC

Tập 13 Nhà mình có nhau mở đầu bằng khoảnh khắc công bố số lượng khán giả đến với mini concert tại Huế. Theo đó, Lâm Vỹ Dạ xúc động chia sẻ con số 3.000 khán giả, tương ứng với hơn 150 triệu đồng được đưa thẳng vào quỹ dùng để thực hiện những dự án cộng đồng tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế). “Hy vọng rằng với phần quà này, địa phương mình sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa”, bà mẹ hai con tâm sự.

Sự góp mặt của dàn khách mời như Hoàng Bách, Bùi Công Nam, Quân A.P, CARA hay Mr.B góp phần tạo nên một đêm nhạc ấn tượng. Quân A.P tâm sự: “Lâu lắm rồi tôi mới được tham gia một chương trình ý nghĩa như thế này. Tôi cũng phần nào giúp đỡ được nhiều người nên thấy rất hạnh phúc”. Bùi Công Nam nhận định: “Em thấy gia đình chị Dạ - anh Đạt là một gia đình đặc biệt. Mỗi lần nhìn vào là thấy niềm vui. Em ao ước sau này có một gia đình như vậy”.

Sau đó, các thành viên trong gia đình Lâm Vỹ Dạ có những phút trải lòng về chặng hành trình đã qua. Hứa Minh Đạt nói anh hạnh phúc khi thông qua chương trình, anh được cùng các thành viên trở về quê. Nam diễn viên 8X bày tỏ: “Khoảnh khắc lắng đọng nhất là lúc đọc thư của mẹ gửi cho mình. Cùng với đó, lúc ngồi tập văn nghệ ở cái trường ngày trước mình học, tự nhiên cảm xúc dâng trào. Bẵng một cái, ba mươi mấy năm trời, mình ngồi đây với một thân phận khác nên cảm giác lâng lâng, xúc động khó tả lắm”.

Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào kể về bước ngoặt cuộc đời khi mẹ mất- Ảnh 2.

Hai con trai hiểu hơn về tính chất công việc của Lâm Vỹ Dạ nhờ cùng quay hình Nhà mình có nhau

Ảnh: BTC

Lâm Vỹ Dạ khẳng định bản thân được “cưng” rất nhiều trong lúc tham gia chương trình. “Riêng với gia đình, dù là ai trong xã hội đi chăng nữa, đến khi trở về nhà, vẫn được là một đứa con bé bỏng. Sau khi trải qua những ngày quay vừa rồi tại quê mình, tôi hạnh phúc khủng khiếp. Gia đình tôi gần 10 người, ở những nơi khác nhau vậy mà vẫn đi xe 7 - 8 tiếng đồng hồ để có thể xem đêm nhạc của tôi. Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình trước giờ có nhiều sự may mắn”, cô nói về chặng hành trình ở Huế.

Lâm Vỹ Dạ tâm sự thêm: “Gia đình tôi có 3 chị em gái. Lúc mẹ mất, cả nhà cũng rơi vào tình trạng bị yếu đuối. Ba của tôi có nói rằng nếu tôi cũng như vậy thì ba sợ ba không chịu nổi. Từ đó, cuộc đời tôi thay đổi. Tôi có chấp niệm với những người mình yêu thương. Bản thân tôi không giỏi nói lời tình cảm. Với các con, tôi hơi nghiêm khắc. Vị trí của ba và mẹ trong gia đình cũng bị hoán đổi. Anh Đạt là người gần gũi, tâm sự với các con nhiều hơn”.

Cậu con trai Xá Xị khẳng định thông qua chương trình đã hiểu hơn về công việc của các phụ huynh. “Con thấy đi quay mệt quá trời mệt. Lúc nào cũng phải dậy sớm, về trễ”, Xá Xị tâm sự. Sau đó, Hứa Minh Đạt cũng đọc bức “tâm thư” của cậu con trai. Trong lúc đọc, nam diễn viên rơi nước mắt khi đọc những lời khen của Xá Xị, khiến các thành viên khác cũng nghẹn ngào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.