Lang Băm hóa thân

05/01/2007 23:41 GMT+7

Lang Băm (lẩm nhẩm đọc): Một sáng tỉnh giấc băn khoăn, Lang Băm nằm trên giường thấy mình biến thành... Lang Là: Biến thành cái gì, anh Băm ?

Lang Băm (lẩm nhẩm): Tin tặc đinh tặc xin tặc lâm tặc phao tặc... Đúng rồi!

- Đúng cái gì anh Băm ?

- Đúng cái đầu ngu của chú mày! Anh đang, anh sắp hóa thân đây!

- Hóa thân ? Là sao, anh Băm ?

- Anh sắp hóa thành "Lít-đờ" (Leader), ôi đã quá em à!

- Lít-đờ ? Ý anh muốn hóa thành "sếp" ?

-Trên cả "sếp"! Anh sẽ là người dẫn đường. "Tiến lên ta quyết tiến lên-Tiến lên ta lại tiến lên hàng đầu", chẳng bao lâu nữa anh sẽ ở hàng…

- Anh thành siêu sao ?

- Hơn cả siêu sao ấy chứ!

- Vậy anh là "siêu... tặc" ?

- Sặc tiêu à ? Không, anh thỉnh thoảng chỉ bị sặc ớt.

- Nhưng em thấy anh có triệu chứng bị "sặc danh".

- Mày nói anh Băm "sanh giặc" sao ? Láo toét!

L.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.