Lắng nghe biển hát

21/03/2010 10:20 GMT+7

(TNTT>) Đêm khai mạc Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 22 tại nhà hát Sao Mai, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đã diễn ra đêm qua trước 3.500 khán giả. Tiếng vỗ tay không ngớt của người xem khi chương trình kết thúc phần nào nói lên sự thành công của DDVN 22.

Đêm tổng duyệt 19.3, toàn bộ nghệ sĩ, ê-kíp thực hiện chương trình đã phải làm việc đến tận 23 giờ. Mệt nhoài nhưng sáng qua (20.3), tất cả đều tập trung tại nhà hát Sao Mai đúng giờ để tiếp tục tập luyện cho đêm diễn khai mạc. Không kịp ăn sáng, nhiều ca sĩ, hoa hậu, người mẫu phải tập trung làm việc. Khu nhà hàng điểm tâm của khách sạn 5 sao CenDeluxe sáng qua bỗng vắng vẻ hơn mọi hôm. 4 giờ làm việc liên tục, mãi đến 13g30, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mới chịu “tha” mọi người về ăn trưa...

Độc đáo và mới lạ

Khác với những lần DDVN trước, lần này đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khiến khán giả bất ngờ với màn khai diễn bằng bộ sưu tập đầy sắc màu của Sơn Collection mang tên Nhịp thở biển. 30 hoa hậu, người mẫu với những bộ cánh bằng đủ chất liệu, lóng lánh sắc màu lần lượt xuất hiện trước công chúng. Phần kết thúc chương trình cũng không phải một tiết mục riêng lẻ của ca sĩ như thường thấy mà là tiết mục hợp ca 10 người bài Mười thương. Chương trình mới lạ, độc đáo, được thực hiện bởi bàn tay của một đạo diễn trẻ đã đem lại những giờ phút thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn là cảm giác chung của nhiều khán giả đêm qua tại Tuy Hòa.

 

MC Ngọc Oanh phỏng vấn ca sĩ Cẩm Vân

Ấn tượng ca sĩ trẻ

Mỗi tiết mục trong chương trình đều để lại ấn tượng trong tâm trí khán giả. Phương Vy làm người xem bất ngờ với ca khúc Giận anh với tiết tấu sôi động và sự phụ họa đầy ngẫu hứng của các vũ công. Đây là bài hát cần một nội lực mạnh mẽ và lần này Phương Vy đã chứng tỏ khả năng thể hiện thật chững chạc, đầy bản lĩnh sân khấu của mình.

Nguyên Thảo, nữ ca sĩ đến từ Đà Lạt, làm cả nhà hát Sao Mai thích thú bằng chất giọng lạ, thật cá tính trong bài Bên em là biển rộng của nhạc sĩ Bảo Chấn. Trước đó, tứ ca Kasim Hoàng Vũ, Lệ Quyên, Hà Anh Tuấn và Phương Vy rất nồng nàn qua một liên khúc biển.

Đêm nay, 21.3, đêm thứ 2 và cũng là đêm cuối của DDVN 22 tiếp tục diễn ra tại Tuy Hòa. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20g00 trên kênh VTV3, VTV4 và Đài PTTH Phú Yên.

Chàng ca sĩ Viết Thanh lần đầu tiên tham gia DDVN đã gây bất ngờ lớn khi cùng Anh Bằng biểu diễn với ca sĩ đàn chị Cẩm Vân ca khúc Xin mặt trời ngủ yên bằng giọng cao vút và đầy chất rock. Viết Thanh làm mọi người thêm ngạc nhiên khi hát solo bài Mộ gió từng được khán giả yêu thích nhóm Unlimited - mà anh đang là thành viên - biết đến qua album Tái sinh. Chất rock mạnh mẽ, trẻ trung được đạo diễn Quang Dũng lần đầu thổi vào DDVN 22, tạo nên làn gió mới và chính điều này gây ra hiệu ứng mạnh nơi khán giả.

Mẹ con Mỹ Linh gây xúc động

Khi bé Mỹ Anh cất cao giọng hát bài Cơn bão, lần những bước chân nhỏ bé ra sân khấu đầy tự tin để nắm tay mẹ là ca sĩ Mỹ Linh, khán giả như vỡ òa vì bất ngờ, xúc động. MC Ngọc Oanh và Khắc Nguyện hỏi cảm xúc nào khiến chị viết lời ca khúc này trên nền nhạc Hồng Kiên, Mỹ Linh tâm sự vì chị đau cùng nỗi đau của một em bé mất mẹ sau cơn bão thổi qua miền Trung. Cảm xúc đó cứ mãi làm chị thổn thức và từ đó chị đã viết nên lời ca khúc này. Hình ảnh mẹ con Mỹ Linh-Mỹ Anh cùng nắm tay nhau chào khán giả sau khi trả lời phỏng vấn đã tạo nên sự xúc động cho người xem.

Không đầy cảm xúc như khi Mỹ Linh và con gái hát, ca sĩ Hương Lan làm khán giả miền Trung bồi hồi khi cất lời bài Thương về miền Trung với hình ảnh chiếc ghe chài chòng chành, lấp lánh dưới ánh đèn bão mong manh trước gió khuya.

Diện mạo mới của DDVN

Giấu gương mặt trong chiếc mặt nạ đen, Tuấn Hưng xuất hiện cùng ca sĩ nổi tiếng về đàn môi Minh Kiên biểu diễn ca khúc Mặt trời dịu êm với cách hòa âm rất lạ. Lý quạ kêu được rocker Anh Khoa hát quá “máu lửa” làm sân khấu như bừng dậy. m thanh va đập hòa với tiếng hát đầy bản năng của Anh Khoa làm DDVN mang một diện mạo mới: những ca sĩ trẻ đầy tài năng giờ đây đã có thể song hành cùng các “cây đại thụ” như Cẩm Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh… trên một sân khấu lớn. 

Đạo diễn chăm chút trong dàn dựng

Từng tiết mục của mỗi ca sĩ được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chăm chút trong dàn dựng. Đu người trên chiếc neo, lơ lửng giữa sân khấu và… hát là phần biểu diễn bài Bóng mưa của Hà Anh Tuấn. Mô hình ghềnh Đá Đĩa, địa danh nổi tiếng về du lịch của Phú Yên cũng xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục của Cẩm Vân. Hai tiết mục thời trang áo dài Liên Hương và áo yếm của Thuận Việt thu hút sự quan tâm của khán giả qua phần trình diễn của những người đẹp nổi tiếng nhất Việt Nam: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Thanh Hằng, Hương Giang, Vũ Thu Phương, Thái Hà, Hoàng Điệp, Trang Nhung…

Khán giả Tuy Hòa nhận được một buổi tiệc âm nhạc, trình diễn thịnh soạn và mọi người đều nhận rõ điều đó qua những tràng pháo tay sau mỗi tiết mục kết thúc. DDVN một lần nữa tạo được tiếng vang ở một tỉnh nhỏ tận miền Trung xa xôi...

Bên lề

Ca sĩ Lệ Quyên suýt gặp nạn

Sáng 20.3, trong khi chờ đến lượt tập lại ca khúc Để nhớ một thời ta yêu nhau, ca sĩ Lệ Quyên (ảnh-trái) bị một phen… hú vía. Cả dàn máy quay và cần cẩu đeo máy quay bất ngờ đổ ụp xuống cách chỗ Lệ Quyên đứng đúng… 2 tấc. Dường như có linh cảm nên cô đã bỏ chạy kịp trước vài giây nên dàn cần cẩu đổ xuống đất mà không gây tai nạn cho cô. Lệ Quyên mặt mũi xanh lè thú nhận cô quá sợ hãi và quá may mắn vì thoát nạn trong gang tấc.

Mẹ con Mỹ Linh có nhiếp ảnh gia riêng

Lần này cả gia đình Mỹ Linh gồm mẹ con và ông xã-nhạc sĩ Anh Quân đều có mặt tại Tuy Hòa tham dự DDVN 22. Hai mẹ con hát còn Anh Quân kiêm thêm nghề nhiếp ảnh, ghi từng khoảnh khắc của vợ con trên và cả dưới sàn diễn. Mỹ Linh tiết lộ lần diễn DDVN này chị rất xúc động vì giới thiệu đến khán giả cả nước ca khúc mới do chị sáng tác Cơn bão dành tặng đồng bào miền Trung và được hát cùng con gái Mỹ Anh trên một sân khấu lớn.

Á hậu Trương Thị May khoe hình xăm

Tham gia DDVN 22, á hậu Trương Thị May luôn bị mọi người tò mò hỏi về hình xăm trên cánh tay trái. May thú nhận đó là hình xăm rất đặc biệt kỷ niệm chuyến đi thăm đất Phật-Ấn Độ ngay trước khi DDVN 22 diễn ra. “Hình xăm do nghệ nhân Ấn thực hiện mất hơn 2 giờ nhưng chỉ giữ được khoảng 7 ngày rồi sau đó tự biến mất, không phải như hình xăm thật”, May nói thêm. Dù là hình xăm giả nhưng nhìn kỹ chi tiết rất đẹp và quả thật như một tác phẩm nghệ thuật trên da.

Danh Nghi
Ảnh: Ngọc Hải-Đ.T

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.