Lãnh đạo Viện KSND H.Phúc Thọ tham gia bữa nhậu có xô xát nói gì?

07/10/2021 17:00 GMT+7

Do nhà xa, hàng ngày, Phó viện trưởng Viện KSND H.Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn ăn nghỉ ở cơ quan. Ngày 5.10 bất ngờ có khách “không mời mà tới” ăn uống, sau đó xảy ra việc xô xát ngoài cổng trụ sở.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đánh “thập tử nhất sinh” sau bữa nhậu tại trụ sở Viện KSND H.Phúc Thọ (Hà Nội), trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin và đang yêu cầu Viện KSND H.Phúc Thọ báo cáo.

Theo vị lãnh đạo, qua nắm bắt ban đầu, ngày 5.10 có một nhóm người ăn uống trong Viện KSND H.Phúc Thọ, trong đó có 1 người là chồng của thẩm phán Tòa án nhân dân H.Phúc Thọ và một người khác (ông Nguyễn Đỗ Tỵ, 56 tuổi, trú xã Võng xuyên, H.Phúc Thọ - PV), 2 người này có xích mích từ trước. Sau đó, ra khỏi viện thì 2 người này xảy ra xô xát, một người đang cấp cứu.

Trụ sở Viện KSND H.Phúc Thọ

trần cường

Là người có mặt tại bữa nhậu, ông Nguyễn Đức Trường, Phó viện trưởng Viện KSND H.Phúc Thọ (Hà Nội), cho biết mình có tham gia nhưng khi tỉnh dậy thì mọi người đã giải tán và không biết xảy ra cãi vã, sau đó xô xát ngoài cổng trụ sở.

Theo ông Trường, vì nhà xa nên hàng ngày ông ở lại cơ quan sinh hoạt cùng 1 cán bộ trẻ khác, cũng chung hoàn cảnh xa nhà. Bữa nhậu chiều 5.10 bản thân ông cũng không ngờ tới, vì nếu mọi người không đến thì hết giờ làm, ông và cán bộ trẻ vẫn tự nấu cơm, ăn tối như bình thường.

Ông Trường khẳng định khách không phải của mình mà là của “một anh thẩm phán bên tòa”, và ông cũng quen biết.

“Họ còn mua đồ ăn mang đến, mình còn bất ngờ, mình hỏi ai mua đồ mang đến thì họ bảo khách của anh thẩm phán. Mình có hỏi anh ấy (anh thẩm phán - PV) là sao không ăn ở bếp của anh mà lại sang đây?”, ông Trường nói và từ chối tiết lộ danh tính “anh thẩm phán bên tòa”.

Vết máu của nạn nhân đã khô, cách cổng trụ sở Viện KSND H.Phúc Thọ chỉ khoảng 20 m

Trần cường

Vị lãnh đạo Viện KSND H.Phúc Thọ cho biết, do cảm thấy mệt, nên trong bữa ăn uống, ông có nói với mọi người chỉ ngồi vui một chút rồi xin phép sang phòng nghỉ ngơi. Khi ông Trường đứng dậy để về phòng nghỉ, 4-5 người vẫn ngồi vui vẻ với nhau.

Theo ông Trường, sau khi cơ quan điều tra báo có sự việc đánh nhau ở cổng trụ sở Viện KSND H.Phúc Thọ, ông mới biết và báo cáo ngay bằng điện thoại, sau đó cũng có tường trình gửi Viện trưởng.

“Mình xin phép ngồi một tí sau đó sang phòng ngủ nghỉ, việc to tiếng mình không biết, phòng của mình kín và cách xa bếp ăn, mình mệt nằm ngủ luôn, thậm chí có điện thoại gọi nhỡ cũng không biết. Khi mình dậy thì mọi người đã về rồi, không biết sự việc xảy ra như thế nào cho đến khi cơ quan điều tra thông báo thì mới biết. Sau đó mình báo cáo luôn Viện trưởng”, ông Trường cho hay.

Theo ông Trường, nếu ông có mặt thời điểm xảy ra sự việc thì có thể sẽ được hòa giải, vì dù sao mọi người cũng tôn trọng ông.

Theo phản ánh, ông Tỵ nhiều lần ngừng tim, nằm chờ chết sau khi bị hành hung

gia đình cung cấp

Trước đó, phản ánh tới Thanh Niên, ông Nguyễn Đỗ Đông (51 tuổi, trú xã Võng Xuyên, H.Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, gia đình ông đã gửi đơn đến Viện KSND Tối cao, Viện KSND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội và các cơ quan tố tụng trên địa bàn về việc ông Nguyễn Đỗ Tỵ (56 tuổi, anh trai ruột ông Đông, cùng trú xã Võng Xuyên) bị hành hung sau bữa nhậu tại Viện KSND H.Phúc Thọ.

Theo ông Đông, chiều 5.10, anh trai ông có đến trụ sở Viện KSND H.Phúc Thọ ăn nhậu. Sau đó, khoảng hơn 20 giờ tối 5.10, gia đình nhận tin ông Tỵ bị một số người hành hung ở khu vực cổng Viện KSND H.Phúc Thọ dẫn tới chấn thương nặng, nguy kịch, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (TX.Sơn Tây, Hà Nội). Bác sĩ thông báo ông Tỵ ngừng tuần hoàn, chấn thương sọ não, phù màng não và có khả năng không qua khỏi.

Theo người nhà nạn nhân, sau nhiều lần ngừng tim, hiện ông Tỵ chỉ đợi rút ống thở là sẽ ra đi.

Ngày 7.10, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an H.Phúc Thọ cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra để sớm làm rõ vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, Công an H.Phúc Thọ đã tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.