Lễ hội “trâu rơm, bò rạ”

30/01/2009 11:01 GMT+7

(TNO)Đúng như tên gọi của nó, những con “trâu, bò” tham gia cày bừa tại lễ hội chỉ là vật tượng trưng được tết bằng rơm, rạ từ những ruộng lúa nếp thơm được người dân chọn lựa từ vụ trước.

Chẳng ai còn nhớ lễ hội “trâu rơm bò rạ” được bắt đầu từ năm nào nhưng cứ đến mùng 4 tháng Giêng âm lịch hàng năm, già trẻ gái trai xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc lại tập trung về sân đền Đồng Vệ vui hội khai xuân.

Lớp người cao tuổi còn lại trong xã thì khẳng định, lễ hội tồn tại cả mấy trăm năm trước, được gìn giữ từ đời này qua đời khác và chỉ bị gián đoạn trong thời kì kháng chiến chống Pháp, Mỹ khi đền Đồng Vệ - không gian tâm linh của lễ hội bị tàn phá hư hỏng.

Lễ hội “trâu rơm bò rạ” được tổ chức với hai ý nghĩa: tưởng nhớ công ơn vị tướng tài Bán thiên Đại vương Phụ đẳng Phúc thần Đinh Thiên Tích ở đời thứ 6 vua Hùng, người có công dẹp giặc, dạy dân trồng lúa nước và cầu mong mùa màng năm mới luôn luôn bội thu.

Có 32 con “trâu, bò” và 32 bộ cày đã được thảo bỏ lưỡi nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dự hội. Người tham gia cày ruộng nhất định phải là “trai tân” được các cụ trong làng tiến cử. Ngoài những thanh niên nhận nhiệm vụ cầm cày, một số khác phải hóa trang như độn ngực, mặc quần nái đen, đầu chít khăn mỏ quạ vào vai thôn nữ làm công việc gieo mạ. 

TNO giới thiệu bạn đọc một vài hình ảnh về lễ hội độc đáo này:

 
 Trâu, bò được con người cõng trên lưng, đội công kênh trên đầu đi hội
 
  “Thôn nữ” vừa gieo mạ vừa làm… duyên!

 
 “Trai tân” trong làng đảm nhận việc cõng trâu, bò
trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

 
 Hăm hở “bắc” cày đưa trâu vào hội!

 
 Một lão nông giải lao, “bắn” điếu thuốc lào
giống hệt như đang đi cày ruộng thật.

 
 Lễ hội cầu mùa đầu năm mới luôn thu hút rất nhiều người tham dự.

 Tin, ảnh: Phan Hậu


 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.