Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2007: 58.616 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ dành cho thí sinh

10/06/2007 22:24 GMT+7

Ngày 10.6, trời Hà Nội bỗng dịu mát hơn hẳn sau một đợt nóng oi ả của "tháng 6 mùa thi". Thời tiết đã "ủng hộ" cho lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2007, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Công ty Thiên Long tổ chức. Tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, chị Lâm Phương Thanh - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam đã chính thức tuyên bố phát động lễ ra quân chương trình trên toàn quốc.

Có tới 3.000 thanh niên (TN), sinh viên (SV) tình nguyện của thủ đô tham gia lễ ra quân năm nay. Đây là con số vượt ngoài dự kiến bởi lúc triển khai chương trình, ban tổ chức cho biết chỉ cần khoảng 3.300 TN-SV tham gia trên địa bàn 9 tỉnh thành phố. Vậy mà chỉ riêng TN-SV của Hà Nội đã gần đủ số người cần huy động. Cũng theo tin từ ban tổ chức thì tính đến ngày lễ ra quân, đã có 9.641 TN - SV được tuyển chọn từ 13.295 người đăng ký tham gia, vượt tới 3 lần con số dự kiến. 


Nụ cười tình nguyện

Năm nay các TN-SV tình nguyện sẽ ứng trực để hỗ trợ thí sinh tại hơn 188 địa điểm nhà ga, bến xe. Ban tổ chức cũng đã huy động 58.616 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ; hỗ trợ 31.000 vé xe buýt; 76.345 bản đồ tuyến xe buýt; 18.000 suất ăn miễn phí hỗ trợ thí sinh và người nhà. Ngoài ra, các tỉnh thành phố đã thành lập các đội xe ôm là TN địa phương và SV tình nguyện đưa đón TS đến các địa điểm thi khi TS có nhu cầu.      

Không chỉ là những con số, tiếp xúc với những người tham gia mới thấy hết nhiệt huyết của tuổi trẻ dành cho chương trình tình nguyện này. Quê ở tận Thanh Chương, Nghệ An, mặc dù ngày hè sẽ là cơ hội hiếm hoi để Trần Duy Trường, SV năm thứ 2, ĐH Lao động Xã hội về thăm gia đình nhưng bạn vẫn tình nguyện ở lại Hà Nội để cùng bạn bè giúp đỡ thí sinh. Trường cho biết đây là năm thứ hai tham gia chương trình và hoạt động tình nguyện này đã trở thành niềm đam mê của bạn. 

Đồng Phương Thúy - SV năm thứ hai, Học viện Tài chính thì tâm sự: thí sinh khi đến thủ đô thường rất bỡ ngỡ. Bản thân Thúy và mẹ đã từng lên nhầm xe buýt và đi lung tung, vì thế Thúy muốn giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh để họ bớt lo lắng khi đi thi. "Em cảm thấy tự hào vì có thể cống hiến được sức trẻ cho xã hội và thấy mình là người có ích khi giúp đỡ được người khác trong lúc khó khăn" - Thúy nói.

 Có lẽ đó cũng là suy nghĩ chung của những TN - SV tình nguyện tham gia chương trình. Sau lễ phát động họ đã ào lên sân khấu cùng nhảy múa, hát ca. Trên gương mặt họ một niềm vui, một niềm phấn khích tột độ.

V.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.