Lịch thi đấu, lịch trực tiếp Ngoại hạng Anh rạng sáng 20.1: Không dễ cho M.U

Kim Chao
Kim Chao
19/01/2022 08:53 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng mai 20.1 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Việc Chelsea (44 điểm) bị Brighton cầm hòa 1-1 tại vòng 23 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay khiến cho các CLB ở nhóm gần kề tràn trề hy vọng có thể bắt kịp nhóm dẫn đầu hay chí ít là một chỗ trong top 4.

Tottenham(33 điểm) có chuyến làm khách tại sân King Power của Leicester City(25 điểm) với những mục tiêu khác nhau. Trong khi đội chủ nhà Leicester ngày càng bị nhóm cuối bảng đuổi kịp và đang rất cần điểm để thoát khỏi khu vực giữa bảng xếp hạng thì các vị khách đến từ London đang ở thế thuận lợi để lọt vào top 4. Chỉ mới đấu 18 trận, Tottenham kém top 4 chỉ 4 điểm nên họ thừa khả năng có một suất tham gia Champions League vào mùa sau. Cái chính là phong độ của họ có cho phép mình thực hiện điều đó một cách hoàn hảo nhất hay không mà thôi. Năm ngoái, Leicester City đại bại 2-4 tại đây, thay đổi được điều đó là một điều không khó nhưng phải chờ xem sân nhà có giúp đoàn quân của HLV Brendan Rogers thắng trận liên tiếp thứ 6 hay không!

Hàng thủ sơ hở của M.U khiến họ thua trận gần nhất trước Wolverhampton

afp

Ở trận đấu muộn nhất, M.U (32 điểm) có chuyến làm khách không hề dễ dàng đến sân của Brentford (23 điểm). Mãi đến vòng đấu này, cả hai mới đụng độ nhau lần đầu tiên ở đấu trường Ngoại hạng Anh vì lịch thi đấu bị dời tới dời lui. Vì thế, thật khó đoán M.U sẽ dễ dàng chiến thắng tân binh của giải đấu bất chấp phong độ của đội chủ nhà rất mất ổn định.

M.U cũng không khá hơn mấy dù họ "đỡ" hơn một xíu so với đội chủ nhà. Đã 2 trận gần đây, đoàn quân của ông Rangnick không nếm mùi chiến thắng và điều đó khiến họ mất cơ hội thu hẹp cách biệt với top 4. "Công làm thủ phá" là điều dễ thấy nhất trong trận hòa 2-2 với Aston Villa ở vòng đấu trước. Dẫn 2-0 rồi để chủ nhà gỡ hòa, các cầu thủ M.U chỉ còn biết tự trách mình. Người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester không biết tại sao các cầu thủ của mình mãi vẫn không khắc phục được sự lỏng lẻo nơi hàng thủ và có lẽ, chính HLV Rangnick cũng không hiểu tại sao. Mất thêm một chiến thắng nữa thôi, M.U chắc chắn sẽ đối đầu với nhiều thứ phiền toái cả bên ngoài lẫn bên trong sân cỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.