Lịch truyền hình chung kết Cúp C1/Champions League rạng sáng 30.5: Derby Anh trên đất Bồ

Kim Chao
Kim Chao
29/05/2021 08:48 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả trận chung kết Cúp C1/Champions League diễn ra rạng sáng mai 30.5 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Trận đấu được chờ đợi nhất trong năm 2021 cuối cùng cũng được diễn ra sau nhiều ngày chờ đợi. Dù đó lại là một trận chung kết Champions League toàn Anh nhưng sân vận động Dragao ở Bồ Đào Nha với hơn 16.000 cổ động viên được phép vào sân vẫn rất háo hức chào đón cuộc phục thù của Man City trước Chelsea.
Trước trận chung kết này, Chelsea đã hai lần ngáng đường Man City trên hai đấu trường quốc nội. Đầu tiên là việc ông Tuchel dẫn dắt Chelsea đánh bại Man City tại bán kết Cúp FA nhưng rồi vẫn dâng chiếc cúp ấy cho nhà vô địch mới toanh Leicester City. Sau đó ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, chính Chelsea đã đánh bại đội chủ nhà ngay tại thành phố Manchester khiến dự định ăn mừng chức vô địch sớm của một lượng lớn cổ động viên bên ngoài sân trở thành trò hề. Man City ít khi để các đối thủ thắng mình liên tục như vậy nên giờ đây, cơ hội để họ phục thù chắc chắn sẽ được tính toán kỹ.    
Đối với HLV Gaurdiola, không phải là đầu tiên ông có mặt ở chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu nhưng tính riêng từ lúc đến sân Etihad, đây đúng là lần đầu tiên ông dẫn dắt Man City tranh chức vô địch Champions League. Lần đầu tiên bao giờ cũng tạo ra sự háo hức thật sự và với HLV Tuchel cũng vậy. Ông từng "ngửi" được mùi vinh quang Champions League khi dẫn dắt PSG lọt vào chung kết giải đấu này năm ngoái nhưng việc thua Bayern Munich đã khiến Tuchel trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt hai CLB lọt vào trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Giờ đây, cả hai HLV đều không muốn mình có tên trong "lịch sử thất bại" nữa. Hai màu xanh của bóng đá Anh sẽ đụng độ nhau tại Bồ Đào Nha dưới sự điều hành của trọng tài từng "không ưa" Man City trong lịch sử cầm còi của ông Antonio Mateu Lahoz. Mặc kệ những điều đó, 16.500 khán giả trên sân Dragao ở Porto và hàng tỷ khán giả truyền hình vẫn luôn háo hức chờ đợi trận đấu đỉnh cao này trước khi bước vào vòng chung kết EURO kỳ lạ nhất lịch sử châu Âu vào tháng 6 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.