Rạng sáng nay, Leicester City (38 điểm) đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước Chelsea để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng nhiều khả năng họ chỉ giữ ngôi đầu 24 giờ đồng hồ bởi rạng sáng mai 21.1 (theo giờ VN), hai câu lạc bộ của thành phố Manchester sẽ có nhiều cách để lấy lại vị trí đó.
Man City (35 điểm) được chơi trên sân nhà nhưng đối thủ của họ là một Aston Villa (26 điểm) rất khó nhằn. Man xanh có một quá khứ lẫy lừng khi đánh bại đối phương đến 9 trận trong 10 lần gặp nhau gần đây nhưng ở mùa bóng kỳ lạ này, mùa bóng Aston Villa có thể đè bẹp Liverpool đến 7-2 hay Man City thua Leicester 2-5 thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù các hãng cá cược tin tưởng và để Manchester City chấp khá cao nhưng không dễ để họ giành một chiến thắng cách biệt như đã làm trong quá khứ.
Ở trận đấu muộn hơn, một đội bóng khác của thành phố Manchester là "Quỷ đỏ" sẽ có chuyến thi đấu xa nhà ở London. Manchester United (37 điểm) vừa để mất ngôi đầu nhưng trước đội chủ nhà Fulham đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ, đoàn quân của HLV Solskjaer rất có thể giành được 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng. Với cách chơi như ở trận cầm hòa Liverpool 0-0 ở vòng đấu vừa qua, Man United có vẻ đã ngày càng ghê gớm hơn trong việc "đọc" đối phương, đó là điều ông Solskjaer chưa từng thể hiện trước đây.
|
Bình luận (0)