Liverpool sẽ biến Anfield thành 'chảo lửa'

28/12/2015 07:00 GMT+7

Đó là lời hứa của HLV Klopp với CLB mới của mình và người ta tin rằng ông sẽ làm được điều ông đã từng làm với sân Signal Iduna Park của Dortmund.

Đó là lời hứa của HLV Klopp với CLB mới của mình và người ta tin rằng ông sẽ làm được điều ông đã từng làm với sân Signal Iduna Park của Dortmund.

Klopp đã từng mang lại không khí cuồng nhiệt tại sân Signal Iduna Park của Dortmund - Ảnh: AFP 
Chiến lược gia người Đức đã bị chỉ trích nặng nề bởi người hâm mộ cũng như các nhà phê bình sau khi vất vả thủ hòa 2-2 với West Brom ngay trên sân nhà Anfield nhờ bàn thắng muộn của Divock Origi vào ngày 13.12. Người ta không muốn thấy Liverpool bị cầm hòa trên sân nhà nhưng huấn luyện viên Klopp cho rằng cái ông quan tâm còn lớn hơn kết quả thi đấu.
Nói với truyền thông Anh, Klopp khẳng định ông đang tạo ra một "bầu không khí cuồng nhiệt" tại sân Anfield, giống như ông đã làm rất thành công tại đội bóng cũ Dortmund. Trái với những gì người ta thấy hiện nay, Klopp tiết lộ rằng Borussia Dortmund chứa một bầu không khí chán ngắt tại sân nhà trước khi ông đến hồi năm 2008.

"Khi tôi đến và làm việc tại Dortmund, không khí ở đó rất ngột ngạt. Người hâm mộ đã chờ đợi thành công của câu lạc bộ quá lâu. Những gì chúng tôi đã làm là tạo ra một bầu không khí chung, chỉ cho chúng tôi. Đám đông bắt đầu tận hưởng và hò reo theo những gì chúng tôi làm dưới sân cỏ", Klopp chia sẻ.
Triết lý bóng đá của nhà cầm quân người Đức đã không giống người, mối quan tâm của ông đến với các khán đài cũng thật khác biệt.
Giờ là sân Anfield của Liverpool - Ảnh: AFP
"Sẽ luôn có một khoảng cách giữa chúng tôi và khán giả, những người chỉ ăn mừng khi có bàn thắng được ghi. Chúng tôi đá bóng, còn họ ngồi xem. Đó không phải là cách tôi hiểu cuộc sống. Chúng ta không biết mình sống được bao lâu nên nếu có thời gian để nhảy múa, hãy tận hưởng điều đó trên khán đài", Klopp nhìn nhận theo cách rất riêng.
Ở trận thắng Leicester 1-0 vào đêm thứ bảy vừa rồi, Liverpool chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng sân Anfiled thật sự nóng ran bởi lối chơi hừng hực của các cầu thủ Liverpool, bởi phong cách "điều binh khiển tướng" oai hùng của Klopp và quan trọng hơn, khoảng cách giữa các cổ động viên và các cầu thủ không còn nữa. 
Klopp lý giải: "Bạn có thể về nhà ăn mừng Giáng sinh với gia đình nhưng cũng chỉ gói gọn trong bốn bức tường vô tri vô giác. Bạn có thể thích màu xanh, người khác thích màu đỏ, người khác nữa thích màu vàng... Điều này không còn khi ngồi trên khán đài. Chúng ta phải là một nhóm, có hay không có gia đình và bạn bè cũng vậy, bởi Liverpool đã là gia đình, là bạn bè rồi".
Có lẽ ông Klopp nói đúng bởi không khí ở sân Anfiled đêm Giáng sinh thật khác lạ. Nó vốn cuồng nhiệt nhưng bỗng hừng hực trong suốt 90 phút của trận đấu Liverpool gặp Leicester.
Người Dortmund đang rất nhớ ông, sân Signal Iduna Park đã thiếu đi một Klopp luôn chạy dọc đường biên ăn mừng bàn thắng bởi dấu giày của ông giờ đã in lên từng thớ cỏ sân Anfiled, ít nhất là dọc theo đường biên...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.