Liverpool và đẳng cấp quá cao

29/04/2022 07:51 GMT+7

HLV Juergen Klopp “quyết liệt” phủ nhận ý kiến cho rằng đội Liverpool của ông đã đặt một chân vào chung kết Champions League , sau chiến thắng 2-0 trước Villarreal trong trận bán kết lượt đi diễn ra rạng sáng 28.4 (giờ Việt Nam).

Theo HLV Klopp, cặp bán kết này giống như một trận đấu chỉ vừa kết thúc hiệp 1, và mọi kết cục vẫn có thể xuất hiện trong hiệp 2. Ông Klopp nhấn mạnh: ưu thế 2-0 chưa phải là khoảng cách an toàn trước hiệp đấu còn lại, càng không bao giờ an toàn trước trận lượt về trên sân đối phương!

Highlights Liverpool 2-0 Villarreal: The Kop dồn ép Tàu ngầm vàng đến nghẹt thở

Vâng, nhưng điều duy nhất khiến Villarreal vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt hy vọng chỉ là họ vẫn còn trận lượt về, và “chỉ phải” đảo ngược tỷ số 2-0. Toàn bộ những gì vừa được thể hiện tại sân Anfield cho thấy Liverpool và Villarreal ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Liverpool quá khác so với các tên tuổi lớn mà Villarreal đã bất ngờ gạt khỏi cuộc đua ở giai đoạn knock-out Champions League là JuventusBayern Munich.

Mane (trái) ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool

Reuters

Theo bảng điểm của trang web Whoscored.com thì toàn bộ các cầu thủ phía trên trong đội hình chính của Liverpool (từ 7 - 7,8/10 điểm) đều hơn xa so với mọi cầu thủ trong đội hình chính của Villarreal (từ 5,4 - 6,6/10 điểm). Dĩ nhiên là không tính thủ môn Alisson của Liverpool, đơn giản vì anh này… đâu cần làm việc! Villarreal chỉ tung được vỏn vẹn 1 pha dứt điểm, không trúng đích, trong suốt trận. Chưa có đội nào từng bị ép đến mức ấy trong một trận bán kết Champions League. Trường hợp tương tự duy nhất xét về số liệu, từ khi hãng Opta thống kê số lần dứt điểm (sút 1, trúng đích 0), là Inter trong trận bán kết với Barcelona vào năm 2010. Nhưng đấy là câu chuyện khác hẳn. Inter của Jose Mourinho khi ấy đã thắng Barcelona 3-1 ở lượt đi và chủ trương “không chơi bóng” trong trận lượt về trên sân đối phương.

Toàn bộ 16 cầu thủ Villarreal (tính cả 5 người vào sân từ ghế dự bị) thực hiện được 180 đường chuyền chính xác. Bên phía Liverpool, chỉ riêng tiền vệ Thiago Alcantara đã chuyền 103 lần, chính xác đến 99 lần. Anh không chỉ chuyền ngắn như thường thấy, mà còn tỏ ra nguy hiểm trong những pha chuyền dài. Và Thiago còn tung được cú sút xa suýt thành bàn (dội cột). Theo cách thống kê của UEFA thì đây là trận đấu mà Liverpool tấn công 95 lần, còn Villarreal chỉ tấn công 15 lần!

Phải khẳng định: “chỉ” thắng 2-0 là sự gặt hái không tương xứng với cái hơn vượt trội mà Liverpool thể hiện trong suốt 90 phút áp đảo. Nói cách khác, tỷ số này không bao giờ phản ánh chuẩn xác cái hơn về đẳng cấp của Liverpool. Tất nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến tỷ số không cao là vì Villarreal phòng thủ tương đối kiên cường. Muốn ghi bàn trong trận lượt về thì Villarreal phải hy sinh “bức tường phòng ngự”, và hệ quả là Liverpool sẽ dễ tấn công hơn.

Nhiều người cho rằng Thiago là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Kỳ thực, đây là trận đấu mà các hảo thủ Liverpool chơi rất đồng đều. Hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold vẫn tỏ rõ sự xuất sắc như mọi khi. Trên hàng công thì Mohamed Salah kiến tạo, Sadio Mane ghi bàn, trong khi Luis Diaz phải rời sân ở phút 81. Nhưng thật khó nói ai hay hơn ai giữa 3 tiền đạo ấy. Và kể cả khi bàn mở tỷ số của Liverpool là do hậu vệ Pervis Estupinan đá phản lưới nhà, thì đấy vẫn là kết cục đến từ sức ép tấn công do Thiago và Jordan Henderson của Liverpool tạo ra.

Giả sử xảy ra “kết quả động trời” ở trận lượt về thì nguyên nhân lớn nhất sẽ không đến từ Villarreal. Chỉ có chính Liverpool mới có thể tự làm hại mình. Trên lý thuyết, ai cũng có thể rớt phong độ trong một thời điểm bất kỳ. Nhưng xem ra, với sự đồng đều trong cả đội hình, như đã nêu, thì dù có vài ngôi sao rớt phong độ, Liverpool vẫn sẽ không hề hấn gì!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.